MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Thua Saudi Arabia, vỡ mộng Olympic 2020, người Thái thành bại… tại VAR

    21:45 Thứ bảy 18/01/2020

    BongDa.com.vn U23 Thái Lan, dù rất cố gắng, nhưng không thể làm gì hơn trước một Saudi Arabia bản lĩnh và tinh quái hơn, và tan nát giấc mơ dự Thế vận hội Tokyo 2020.

    Nếu bỏ qua tình huống gây tranh cãi dẫn đến quả phạt đền ở phút 78 thì U23 Thái Lan rõ ràng đã thi đấu lép vế hơn Saudi Arabia. Việc đội bóng Tây Á giành chiến thắng là kết quả xứng đáng và công bằng. Nên nhớ trọng tài Ahmed Al Kaf chỉ làm đúng chức năng và nhiệm vụ của mình. Người Thái có lẽ nên tự trách chính mình khi phung phí nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp 1. Saudi Arabia gần như kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 2. Lẽ ra đội bóng vùng Vịnh có thể thắng đậm nếu hàng tấn công dứt điểm nắn nót hơn sau những tình huống đối mặt thủ môn đội chủ nhà.

    Sẽ không quá nếu nói tiểu Voi chiến tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay thành bại... tại VAR. Người hâm mộ xứ Chùa vàng chỉ trích gay gắt vị vua áo đen Al Kaf và VAR sau trận thua Saudi Arabia và tan nát giấc mơ giành suất dự Olympic 2020. Thế nhưng người Thái quên rằng cũng chính công nghệ VAR đã góp phần đưa thầy trò HLV Akira Nishino vào vòng trong bằng quả phạt đền không rõ ràng. Trận gặp U23 Iraq, Thái Lan có bàn thắng dẫn trước 1-0 sau khi trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m ngay phút thứ 2.

     - Bóng Đá

    U23 Thái Lan suy kiệt thể lực và gần như đi bộ trên sân ở nửa cuối hiệp 2.

    Như vậy, người Thái đã chấm dứt hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay và có lẽ không còn cơ hội để “cà khịa” thầy trò HLV Park Hang-seo. Lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Thái Lan vào đến vòng Tứ kết sau khi liên tục xếp chót bảng ở các giải lần trước. Tất nhiên, kết quả này vẫn không thể sánh bằng U23 Việt Nam tại Thường Châu năm 2018. Đoàn quân của tướng Park lên ngôi á quân U23 châu Á vẫn là cột mốc thành tích cao nhất, đáng tự hào đối với một đội bóng Đông Nam Á đến thời điểm này. Việt Nam, suy cho cùng, vẫn là “trùm” khu vực về thành tích tại giải U23 châu Á.

    Phân tích một cách chính xác hơn thì việc U23 Thái Lan dừng bước ở vòng Tứ kết là kết quả không thể hợp lý hơn. Người Thái đã thi đấu 4 trận tại giải năm nay. Họ gây ấn tượng mạnh trong trận ra quân hủy diệt U23 Bahrain với tỷ số 5-0. Sau đó đội chủ nhà hụt hơi và đuối dần qua từng trận đấu. Suphanat và đồng đội thua Australia 1-2, hòa Iraq 1-1, thúc thủ 0-1 trước Saudi Arabia dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh hơn.

     - Bóng Đá

    U23 Saudi Arabia xứng đáng giành vé vào Bán kết

    Bên cạnh điểm yếu cố hữu về thể lực, đội bóng xứ Chùa vàng còn thể hiện sự non kém về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Họ bị Socceroos thắng ngược, để cho Iraq gỡ hòa sau khi đã dẫn trước khá sớm, và để thua Saudia Arabia khi đã bắt đầu đi bộ trên sân trong hiệp 2. Rõ ràng một đội bóng như thế khó mà trở thành đại diện tiêu biểu của bóng đá châu Á dự Olympic Tokyo 2020.

    Tiểu Phương | 21:15 18/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...