MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Thua ngược Malaysia, ĐT Futsal Việt Nam ra quân thất vọng tại VCK Futsal châu Á

    17:37 Thứ năm 01/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dẫn trước đối thủ với bàn thắng do công Đức Tùng ngay hiệp 1, nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã để Malaysia lội ngược dòng đánh bại với tỉ số chung cuộc 2-1, qua đó khiến đoàn quân Miguel Rodrigo trắng tay ở trận ra quân VCK Futsal châu Á 2018.

    Để chuẩn bị cho VCK Futsal châu Á 2018, ĐT futsal Việt Nam đã tập trung từ ngày 01/01/2018 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Sau đó, thầy trò Miguel Rodrigo có chuyến tập huấn với 2 trận giao hữu tại Nhật Bản trước khi bay sang Đài Bắc Trung Hoa để thi đấu tại giải lần này.

     - Bóng Đá

     ĐT Futsal Việt Nam để thua ngược Malaysia với tỉ số 2-1.

    Còn nhớ ở bán kết giải futsal Đông Nam Á mới đây, ĐT futsal Việt Nam đã nhận thất bại thảm hại 1-5 trước Malaysia, qua đó đánh mất chiếc vé vào chơi trận chung kết ngay trên sân nhà. Vì thế đoàn quân Miguel Rodrigo tỏ ra không thể chủ  quan ở trận khai màn VCK Futsal châu Á 2018.

    Với thành tích lọt vào trận bán kết 2016, ĐT Futsal Việt Nam hẳn nhiên là đội bóng được đánh giá cao hơn ĐT Futsal Malaysia. Thực tế những diễn biến trên sân trong khoảng 11 phút đầu tiên có phần nghiêng về phía thầy trò Miguel Rodrigo, nhưng những chú “hổ Mã Lai” tỏ ra họ không hề dễ bắt nạt với lối chơi tập trung và đầy lì lợm.

    Những pha tấn công ào ạt của ĐT Việt Nam khiến ĐT Malaysia phải chống đỡ rất vất vả, nếu như Pivo Vũ Đức Tùng chính xác hơn ở khâu dứt điểm cuối cùng thì có lẽ tỉ số đã sớm đã được mở cho đoàn quân áo đỏ.

    Tưởng chừng hai đội sẽ rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa trong hiệp 1, thì Vũ Đức Tùng có pha xử lý hết sức khéo léo trước khi xoay người tung cú sút chìm, hiểm hóc khai thông bế tắc cho tuyển futsal Việt Nam khi thời gian chỉ còn khoảng 1 phút.

    Thế trận trong hiệp 2 cũng không có quá nhiều khác biệt so với 20 đầu tiên khi ĐT Futsal vẫn thể hiện được sự áp đảo của mình. Để hạn chế sự nguy hiểm của các cầu thủ áo đỏ, ĐT Futsal Malaysia phải sử dụng lối chơi khá rắn, lần lượt Aula Ahmad và Azwann Ismai phải nhận thẻ vàng sau pha xấu chơi với Trọng Luân lẫn Đức Tùng.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của ĐT Futsal Malaysia.

    HLV Miguel Rodrigo đã chỉ đạo học trò tổ chức bắt người rất chặt ngay bên phần sân của Malaysia, khiến đối phương không thể lên bóng. Nếu may mắn hơn, ĐT futsal Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai sau cú sút xa tuyệt đẹp đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Malaysia nhưng bị xà ngang từ chối ở phút 33.

    Trong 6 phút còn lại, tuyển futsal Malaysia quyết định sử dụng lối chơi Power-Play và đối thủ có được bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Mohd Khairul.

    Kịch tính của trận đấu đến ở phút cuối cùng. Malaysia có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 khi thời gian chỉ còn 2 giây. Awalluddin đệm bóng vào lưới trống khi thủ môn Đình Thuận đã rời xa khung thành, mang về ba điểm cho Malaysia

    Thất bại này đã khiến thầy trò HLV Miguel Rodrigo có trận ra quân đầy thất vọng tại VCK Futsal châu Á 2018.

    Ghi bàn: Đức Tùng (19’), Mohd Khairul (34’), Awalluddin (40’)

    Đội hình ra sân:

    ĐT Futsal Việt Nam: Ngô Đình Thuận, Phạm Đức Hòa, Lê Quốc Nam, Vũ Quốc Hưng, Vũ Đức Tùng.

    ĐT Futsal Malaysia: Ridzwan, Khairul, Aula, Hadee, Nizam

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 17:05 01/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...