MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Thua Newcastle, Ten Hag biết phải ký gấp 1 bản hợp đồng

    09:59 Thứ năm 02/11/2023 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã tiếp tục trải qua một thất bại thảm hại sau trận derby thành Manchester.

    Trở lại với đấu trường Carabao Cup, Manchester United đã tái hiện trận chung kết của mùa giải năm ngoái với cuộc tiếp đón Newcastle United rạng sáng nay. Sau thất bại thảm hại trong trận derby thành Manchester, hiển nhiên, người hâm mộ Quỷ đỏ đã kỳ vọng vào viễn cảnh sẽ mang đến một trận đấu ấn tượng để xua tan bầu không khí u ám tại Old Trafford. Song, rốt cuộc thì mọi thứ còn trở nên tệ hại hơn.

    HLV Erik Ten Hag đã thực hiện khá nhiều thay đổi về mặt nhân sự, đặc biệt là việc cất hai nhân tố chủ chốt là Marcus Rashford và Bruno Fernandes lên băng ghế dự bị. Dù vậy, Man Utd vẫn thể hiện một bộ mặt kém cỏi và phải nhận hai bàn thua ngay trong hiệp một. Rất nhanh chóng, Ten Hag đã đưa Bruno và Rashford vào sân trong hiệp hai, cùng với đó là 3 sự thay đổi người khác. Song, Quỷ đỏ vẫn không thể tránh khỏi một thất bại.

     - Bóng Đá

     Man Utd tiếp tục bị hủy diệt. 

    Thay vì tìm được bàn gỡ, Man Utd phải nhận thêm một bàn thua và tiếp tục trải qua thất bại với cách biệt 3 bàn. Nếu nhìn vào mặt thông số, thực chất thầy trò Ten Hag đã tạo ra một thế trận khá tích cực, nhỉnh hơn đội khách về số pha dứt điểm lẫn tỷ lệ kiểm soát bóng. Tuy nhiên, một lần nữa những sai lầm cá nhân lại "giết chết" đội chủ sân Old Trafford. Trong đó, có lẽ "tội đồ" lớn nhất là trường hợp của Diogo Dalot. 

    Dễ dàng nhân thấy, cánh phải của Man Utd đã liên tục bị các cầu thủ Newcastle xuyên phá trong hiệp một. Hiển nhiên, đây là hệ quả đến từ khả năng phòng ngự kém cỏi của Dalot và thậm chí, anh còn mắc sai lầm trong cả hai bàn thắng đầu tiên. Sau khi để Miguel Almiron thoải mái vượt mặt và mở tỷ số cho Newcastle, Dalot lại thất bại khi tranh chấp tay đôi với Joe Willock trong pha bóng dẫn đến tình huống Lewis Hall nhân đôi cách biệt.

    Bước sang hiệp hai, không quá bất ngờ khi Dalot nhanh chóng bị rút khỏi sân để nhường chỗ cho Aaron Wan-Bissaka. Ngay trong lần thi đấu đầu tiên của mình sau chấn thương, Wan-Bissaka đã có thể mang đến một màn trình diễn đầy ấn tượng, và hoàn toàn có thể được coi là điểm sáng hiếm hoi bên phía Man Utd. Kể từ thời điểm cựu sao Crystal Palace vào sân, rõ ràng hành lang cánh phải của Man Utd đã được gia tăng chất thép và trở nên chắc chắn hơn đáng kể.

     - Bóng Đá

     Wan-Bissaka mang đến sự cải thiện cho Man Utd.

    Số liệu từ Fotmob cho thấy, Wan-Bissaka đạt tỷ lệ tắc bóng và tranh chấp tay đôi thành công lên đến 100%, thêm vào đó là 6 tình huống thu hồi bóng trong trận đấu vừa qua. Đồng thời, anh cũng để lại dấu ấn ở mặt trận tấn công với 2 đường chuyền tạo cơ hội ghi bàn. Với điểm số 7.1, Wan-Bissaka là cầu thủ được Fotmob chấm điểm cao nhất bên phía Man Utd, hoàn toàn xứng đáng khi xét đến những gì hậu vệ này đã thể hiện trên sân.

    Hiện tại, công cuộc gia hạn hợp đồng giữa Wan-Bissaka với Man Utd đã đi vào bế tắc, nhưng sau trận đấu rạng sáng nay, rõ ràng là Quỷ đỏ cần phải nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận này càng sớm càng tốt. Trước Newcastle, Man Utd thực sự đã nhận thấy lại tầm quan trọng của Wan-Bissaka, điều mà có lẽ họ đã quên mất trong quãng thời gian anh ngồi ngoài vì chấn thương. Hiển nhiên, sẽ là một tổn thất không hề nhỏ đối với Quỷ đỏ nếu mất đi ngôi sao người Anh vào lúc này. 

    Huỳnh Phong | 09:29 02/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...