MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • Thua muối mặt trước Sanna Khánh Hòa: Becamex Bình Dương… nhớ ông Hải “lơ”

    09:29 Thứ bảy 18/07/2015

    Trận thua muối mặt trước V-League là Sanna Khánh Hòa trên sân Gò Đậu, khiến người yêu mến Becamex Bình Dương nhớ đến ông thầy giàu cá tính Lê Thụy Hải.

    (BongDa.com.vn) – Trận thua muối mặt trước tân binh V-League là Sanna Khánh Hòa trên sân Gò Đậu, khiến người yêu mến Becamex Bình Dương nhớ đến ông thầy giàu cá tính Lê Thụy Hải.

    B.Bình Dương không còn chiếm được ngôi vị số một ở V-League khi ông Hải
    B.Bình Dương không còn chiếm được ngôi vị số một ở V-League khi ông Hải “lơ” rời đội bóng. Ảnh Đình Viên.
    T
    rắng tay trước đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Sanna Khánh Hòa trên sân Gò Đậu. Rất nhiều CĐV Bình Dương cho rằng, nếu còn ông Hải trong ca-bin chắc mọi chuyện đã khác. Bởi ông Hải sẽ tìm nhiều cách khác để xuyên thủng lưới đội khách, chứ không chơi kiểu đâm đầu vào bức tường mà Sanna Khánh Hòa đã bố trí sẵn.

    Bào chữa cho thất bại 1-2 của ĐKVĐ B.Bình Dương ngay trên sân nhà trước Sanna Khánh Hòa, GĐKT Mai Đức Chung cho rằng, đội khách phòng ngự quá tiêu cực, bên cạnh đó cầu thủ Khánh Hòa chơi bóng khá rát, liên tục có những pha phạm lỗi trên mức cần thiết với cầu thủ B.Bình Dương.

    Việc các cầu thủ B.Bình Dương mải mê dâng cao tìm kiếm bàn thắng, tạo khoảng trống phía sau, rồi sau đó sập bẫy “hồi mã thương” của Sanna Khánh Hòa cũng là minh chứng rõ ràng nhất.

    Những luận chứng mà ông Chung bào chữa cho thất bại của B.Bình Dương quả không sai. Tuy nhiên, cũng xuất phát với đội hình chính nhưng có lẽ Trọng Hoàng, Tăng Tuấn, Tiến Thành, Anh Đức, Abass,… dưới thời HLV Lê Thụy Hải “sắc” và tinh quái hơn nhiều ở thời điểm hiện tại của B.Bình Dương.

    Thiếu vắng duy nhất trong đội hình của B.Bình Dương trong trận đấu gặp Sanna Khánh Hòa là tiền vệ tổ chức lối chơi Moses.Nhưng bù lại, đội nhà được chơi hơn người gần 10 phút cuối trận, nên việc trắng tay trên sân nhà là điều khó chấp nhận với B.Bình Dương.

    Thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa trên sân Gò Đậu khiến NHM Bình Dương nhớ ông Hải
    Thất bại 1-2 trước Sanna Khánh Hòa trên sân Gò Đậu khiến NHM Bình Dương nhớ ông Hải “lơ” hơn bao giờ hết. Ảnh Đình Viên.

    Như vậy, kể từ khi chia tay HLV Lê Thụy Hải, Becamex Bình Dương đã để thua liên tiếp hai trận trên sân nhà. Với thực trạng hiện nay, HLV Ngô Quang Trường (SLNA) cho rằng đội chủ sân Gò Đậu chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ ngôi vương:

    “B.Bình Dương luôn là đội bóng mạnh ở V-League, tuy nhiên nếu gặp đội bóng nào có lối chơi thiên hẳn về phòng ngự phản công họ sẽ rất khó đá. Hai trận thua trước Sanna Khánh Hòa (lượt đi và về) cho thấy rõ điều đó. Ở vòng đấu 14, SLNA đã chủ động chơi phòng ngự phản công nhằm có điểm trên sân Gò Đậu. Mục đích của chúng tôi đã làm được, khi chúng tôi có bàn thắng trước.

    Phải khẳng định rằng B.Bình Dương là đội bóng có nguồn nhân sự tốt nhất ở V-League. Thế nhưng, bất kỳ đội bóng nào cũng vậy, càng nhiều “ngôi sao” thì càng khó đá. Nhất là khi V-League bước vào giai đoạn quyết định, những cái tên như Thanh Hóa, Hà Nội T&T đã trở lại, họ sẽ là đối thủ trực tiếp tranh ngôi vương với B.Bình Dương.”

    Với 4 điểm sau ba trận đấu gần đây không phải là điều gì quá tồi tệ đối với B.Bình Dương lúc này. Tuy nhiên, việc chỉ có được 1 điểm sau hai trận gần đây nhất trên sân nhà Gò Đậu sẽ là rất khó để làm hài lòng NHM bóng đá đất Thủ.

    Dưới triều đại ông Lê Thụy Hải, B.Bình Dương có những chiến thắng như chẻ tre, đặc biệt là giai đoạn một với 11 trận liên tiếp bất bại trong đó duy nhất 1 trận hòa (1-1) trước Thanh Hóa.

    B.Bình Dương bắt đầu xuất hiện những khó khăn dưới
    B.Bình Dương bắt đầu xuất hiện những khó khăn dưới “triều đại” Ông Mai Đức Chung – Hai trận gần đây nhất trên sân nhà họ chỉ có 1 điểm. Ảnh: Đình Viên.

    Có lẽ, việc B.Bình Dương đánh mất ngôi đầu hay việc thua muối mặt trước một tân binh V-League như Sanna Khánh Hòa khiến người ta nhớ nhiều đến ông Hải “lơ”, một ông thầy giàu chuyên môn và cá tính.

    Đánh giá về sức mạnh của B.Bình Dương thời hậu HLV Lê Thụy Hải, chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng: “Bất kỳ đội bóng nào có sự thay tướng cũng tạo ra những thay đổi nhất định, bởi mỗi người có một triết lý bóng đá khác nhau. Tuy B.BD có những cầu thủ giỏi, nhưng không phải ai cũng thích nghi nhanh với người mới.

    Đó là tôi chưa nói tới chuyện một đội bóng nhiều ngôi sao, lại có những “ông trời” con trong đội hình. Bóng đá Việt Nam nó cũng phước tạp lắm! Không phải cứ nắm đội mạnh là chiến thắng đâu.”

     

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...