Có thể khẳng định, Arsenal đã thể hiện khá tốt trong chuyến làm khách đến sân Old Trafford vào đêm qua, thậm chí là có phần vượt trội so với Manchester United nếu nhìn vào những số liệu thống kê. Song, dù sớm có được bàn thắng dẫn trước, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn buộc phải trắng tay ra về khi Quỷ đỏ thực hiện một cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục.
Trước Pháo thủ - như thường lệ, Cristiano Ronaldo vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất bên phía Quỷ đỏ. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng nhất của một trung phong cắm: ghi bàn, với một cú đúp vào lưới Aaron Ramsdale. Trong khi đó, chân sút chủ lực của Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang lại có một ngày thi đấu thiếu hiệu quả. Và có thể nói, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội.
Arsenal tung ra tổng cộng 17 cú sút về phía khung thành của David De Gea, và Aubameyang đã đóng góp đến 5 pha dứt điểm trong số đó. Nhưng đáng tiếc, anh không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, dù chỉ một lần. Thậm chí, khi đã rơi vào thế việt vị và dứt điểm cận thành trong thế không bị ai kèm cặp, chân sút người Gabon cũng chẳng thể đánh bại De Gea.
Có thể nói, nếu Aubameyang không phung phí quá nhiều cơ hội và thể hiện đẳng cấp của một 'cỗ máy săn bàn' như Ronaldo, thì Arsenal hoàn toàn có thể tránh khỏi một thất bại. Cần biết, kể từ tháng 10 đến nay, cựu sao Borussia Dortmund đã tịt ngòi trong 5 trận đấu liên tiếp tại Premier League. Và có lẽ, giờ là lúc Arteta trao cơ hội cho một 'viên ngọc quý' đang bùng nổ tại Học viện Arsenal.
"Tôi thực sự hài lòng với Folarin Balogun, cậu ấy đang tiến bộ đúng hướng và vào tháng 12, chúng tôi sẽ nhìn nhận xem điều gì là tốt nhất cho cậu ấy.”, Arteta chia sẻ trong một cuộc họp báo hồi tháng 10.
Tháng 12 đã đến, cũng là lúc Arteta cân nhắc xem nên giữ lại Balogun hay để anh tích lũy kinh nghiệm thi đấu bằng một bản hợp đồng cho mượn. Tất nhiên, chứng kiến sự sa sút đến từ Aubameyang, chiến lược gia người Tây Ban Nha có lẽ đã biết mình phải làm gì.
Thực tế, từ lâu thì đẳng cấp của Balogun vượt trội hơn so với môi trường bóng đá trẻ. Mùa này, sau 12 lần khoác áo đội trẻ Arsenal trên mọi đấu trường, anh đã ghi đến 14 bàn thắng. Rõ ràng, sau Smith Rowe, đã đến lúc Arteta đặt niềm tin vào Balogun để mang đến một sức sống mới cho hàng công của Pháo thủ.
Arteta phát biểu trước trận gặp Man Utd