MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Thua Juventus, Conte thừa nhận đau đớn về đẳng cấp của Inter

    12:43 Thứ hai 09/03/2020

    BongDa.com.vn Antonio Conte vừa một lần nữa để thua trước đội bóng cũ của mình.

    Mùa giải này, Inter Milan được cho là đối thủ lớn nhất của Juventus trên hành trình cạnh tranh danh hiệu quốc nội. Ở lượt đi mùa giải, khi 2 ông lớn này còn đang so kè từng điểm số một, Juventus đã đánh bại Inter đầy thuyết phục. Rạng sáng nay, dù đá trên sân nhà không có khán giả, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri vẫn đánh bại kình địch với tỷ số 2-0, qua đó nới rộng cách biệt với Nerazzurri lên thành 9 điểm.

    Hãy nhìn xem! Inter Milan đang chuẩn bị

     Inter hiện đang kém Juve 9 điểm.

    Trước kết quả này, Antonio Conte đành ngậm ngùi thừa nhận sự khác biệt giữa Inter với Juve: "Trận đấu vẫn khá cân bằng cho đến khi có bàn thắng đầu tiên. Chúng tôi thậm chí vào hiệp 2 tốt hơn, nhưng bàn thắng của [Aaron] Ramsey đã thay đổi mọi thứ. Trên hết là vấn đề tâm lý. Bàn thắng đó mang đến cho họ sự tự tin, đồng thời đánh bại chúng tôi, Inter đã không thể gượng dậy nổi."

    "Sự khác biệt giữa chúng tôi với Juventus không nằm ở chỗ chúng tôi còn 1 trận trong tay, gặp Sampdoria. Sự khác biệt nằm ở 2 trận thua, ở cả San Siro và ở đây. Trận thua này tất nhiên không khiến chúng tôi suy sụp, chúng tôi hiểu được giữa 2 đội có khoảng cách. Kết quả đã nói lên tất cả, họ thắng cả 2 trận và chúng tôi không có điểm nào. Chúng tôi cần chơi quyết tâm hơn nữa."

    Conte nói về tình hình bùng phát corona ở Ý: 

    Hoài Thu | 12:13 09/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...