Arsenal kết thúc năm 2023 bằng chuyến làm khách đến sân của Fulham, đánh dấu trận derby thành London thứ hai liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần. Thầy trò HLV Marco Silva đang trải qua chuỗi phong độ tệ hại với 4 trận không thắng trên mọi đấu trường - bao gồm 3 thất bại, thế nhưng, họ vẫn đủ sức hạ gục Pháo thủ với tỷ số 2-1 chung cuộc.
Chắc chắn, thất bại này đã cho HLV Mikel Arteta thấy được nhiều điều, đặc biệt là những điểm yếu còn tồn đọng trong đội hình của Arsenal. Trong suốt thời gian gần đây, giới truyền thông luôn khẳng định Douglas Luiz là mục tiêu chuyển nhượng số một của Pháo thủ, nhưng xét đến tình hình hiện tại thì đội chủ sân Emirates cần phải thay đổi kế hoạch cho phiên chợ tháng Một.
Trong trận thua Fulham, Arteta đã đặt niềm tin vào Eddie Nketiah cho vai trò "đầu tàu" trên hàng công, nhưng đổi lại thì chân sút người Anh đã mang đến một màn trình diễn vô cùng mờ nhạt. Trong suốt 90 phút góp mặt trên sân, Nketiah tung ra được duy nhất 1 pha dứt điểm trúng đích và chỉ có vỏn vẹn 23 lần chạm bóng - thấp hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của cả hai đội (chỉ tính những cầu thủ thi đấu trọn 90 phút).
Hiển nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nketiah gây thất vọng. Kể từ khi lập hat-trick vào lưới Sheffield United vào tháng 10, anh chỉ ghi thêm 1 bàn thắng trong 12 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường. Nếu tính trong khuôn khổ Premier League, chân sút 24 tuổi đang trải qua chuỗi 9 trận "tịt ngòi". Rõ ràng, Nketiah hoàn toàn không đủ sức gánh vác trọng trách ghi bàn cho Arsenal - một ứng viên vô địch Premier League.
Cũng trong trận thua Fulham, Gabriel Jesus được tung vào sân ở phút 67 và không để lại bất kỳ dấu ấn nào trên sân. Pha dứt điểm duy nhất của chân sút người Brazil không đi trúng mục tiêu, và anh cũng chỉ có 10 pha chạm bóng cùng 4 đường chuyền chính xác trong khoảng 30 phút thi đấu. Tương tự Nketiah, với 3 bàn thắng sau 15 lần ra sân tại Premier League mùa này, Arsenal cũng hoàn toàn không thể đặt niềm tin vào Jesus cho nhiệm vụ "lĩnh xướng" hàng công.
Thay vì tuyến giữa, dễ dàng nhận thấy hàng công của Arsenal mới là khu vực cần được gấp rút nâng cấp hơn vào lúc này, khi mà Arteta không có cho mình bất kỳ tiền đạo trung tâm nào thực sự đẳng cấp. Tất nhiên, sẽ rất khó khăn để chiêu mộ Victor Osimhen hay Ivan Toney trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nhưng ít nhất thì Pháo thủ cũng nên xác định rằng mục tiêu hàng đầu của mình là một "số 9" và dốc toàn lực để cụ thể hóa kế hoạch này trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.
Bên cạnh hai ngôi sao kể trên, vẫn còn khá nhiều mục tiêu tiềm năng và khả dĩ hơn dành cho Arsenal trong phiên chợ tháng Một, điển hình như trường hợp của Youssef En-Nesyri, Benjamin Sesko, Serhou Guirassy hay Gabriel Barbosa. Dù có thể không đẳng cấp như Osimhen hay Toney, nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ trở thành những sự bổ sung chất lượng cho vị trí tiền đạo trung tâm của Pháo thủ.