MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Thua Everton, M.U nhận ra sai lầm 50 triệu của Solskjaer

    13:46 Chủ nhật 10/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã thực hiện không ít thương vụ chuyển nhượng thất bại trong những năm gần đây.

     

    Maguire nói về việc Solskjaer bị sa thải 

    Vào đêm qua, Manchester United đã trải qua một cơn ác mộng thực sự trên sân Goodison Park. Đối đầu một Everton đang có phong độ thảm hại với 4 thất bại/5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick chẳng những không thể tận dụng được cơ hội để giành lấy 3 điểm, mà rốt cuộc họ còn phải đón nhận một thất bại và đối diện với nguy cơ vắng mặt ở cả đấu trường UEFA Conference League mùa sau.

    Có thể nói, ngoại trừ David De Gea, dù ít hay nhiều thì bất kỳ cầu thủ nào góp mặt trên sân vào đêm qua cũng cần phải chịu trách nhiệm cho trận thua này. Trong đó, Aaron Wan-Bissaka lại tiếp tục gây thất vọng trong lần ra sân đầu tiên sau hơn 1 tháng. Sẽ không quá khi nói rằng, hậu vệ người Anh hoàn toàn là một mắt xích vô hại của Man Utd trên sân mỗi khi họ cần nỗ lực tìm kiếm bàn thắng.

    Thay đổi chóng mặt dành cho Wan-Bissaka - Bóng Đá

     Wan-Bissaka lại mờ nhạt. 

    Tất nhiên, gần như không có điểm gì để chê trách Wan-Bissaka ở khâu phòng ngự, mà nếu không có tình huống phá bóng đến từ ngôi sao này ngay trước khung thành của De Gea thì Man Utd đã có thể thủng lưới thêm một bàn thua nữa. Song, ở mặt trận tấn công, Wan-Bissaka lại hoàn toàn không có đóng góp gì, khi anh tỏ ra quá yếu kém trong những pha xử lý quyết định.

    Thống kê từ Sofascore cho thấy, toàn bộ số pha tạt bóng và đường chuyền vượt tuyến của Wan-Bissaka trước Everton đều đi sai địa chỉ. Anh cũng không tung ra được bất kỳ đường chuyền tạo cơ hội nào, và đồng thời khiến Man Utd đánh mất quyền kiểm soát bóng đến 26 lần. Rõ ràng, những gì Wan-Bissaka đã và đang thể hiện hoàn toàn không xứng tầm với một cầu thủ của Manchester United.

    Nhìn Emery đánh bại Hùm xám, người ta biết Solskjaer đã đúng - Bóng Đá

     Solskjaer đã mắc sai lầm. 

    Giờ đây, có thể khẳng định rằng HLV Ole Gunnar Solskjaer đã hoàn toàn sai lầm với bản hợp đồng này, khi ông khiến đội chủ sân Old Trafford phải tiêu tốn đến 50 triệu bảng chỉ để mang về một hậu vệ cánh không biết tấn công. Cần biết, mức phí này đã biến Wan-Bissaka trở thành hậu vệ cánh phải đắt giá thứ ba thế giới - một 'trò đùa' thực sự đến từ Man Utd. Cần biết, theo dữ liệu từ Spotrac, mức lương của Wan-Bissaka (90.000 bảng/tuần) còn cao hơn cả Joao Cancelo (80.000 bảng/tuần).

    Nhìn chung, Wan-Bissaka đã không cho thấy bất kỳ sự tiến bộ nào trong mùa giải thứ 3 khoác áo Quỷ đỏ, và sẽ không quá bất ngờ nếu như vị thuyền trưởng tiếp theo của Man Utd gạch tên anh khỏi kế hoạch của mình. 

    Huỳnh Phong | 13:16 10/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...