Thua đội 10 người, Amorim thừa nhận Man Utd đã đi lùi
BongDa.com.vnRuben Amorim thừa nhận Man Utd đã đi lùi sau trận thua Everton 0-1. HLV người Bồ Đào Nha lo ngại về thái độ thi đấu thiếu cường độ của toàn đội hơn là kết quả thất vọng.
Huấn luyện viên Ruben Amorim thừa nhận Manchester United đã có một bước lùi đáng báo động trong thất bại 0-1 trước Everton tại Ngoại hạng Anh vào tối thứ Hai. Đây là trận đấu mà đội khách chỉ còn chơi với 10 người trong phần lớn thời gian nhưng vẫn giành trọn 3 điểm.
Everton sớm gặp bất lợi về quân số ngay từ phút thứ 13 khi tiền vệ Idrissa Gana Gueye nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đánh nguội đồng đội Michael Keane. Tuy nhiên, bất chấp lợi thế hơn người, "Quỷ đỏ" không thể tạo ra áp lực tương xứng. Họ thậm chí phải nhận bàn thua duy nhất từ pha lập công của Kiernan Dewsbury-Hall, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại theo kịch bản đáng quên.
Nếu tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng, Man Utd đã có thể chen chân vào top 4. Tuy nhiên, kết quả này khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 10, bằng điểm với chính đoàn quân của David Moyes.
Trả lời phỏng vấn NBC Sport sau trận đấu, khi được hỏi liệu đây có phải là bước lùi của đội bóng hay không, Ruben Amorim thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, đặc biệt là ở cách chúng tôi chơi bóng. Hãy quên kết quả đi. Kết quả thực sự rất tệ nhưng tôi lo ngại hơn về cảm giác mà tôi có trong suốt trận đấu".
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng các học trò đã nhập cuộc thiếu cường độ ngay từ phút đầu tiên và Everton xứng đáng thắng dù chơi thiếu người.
Ông cũng chỉ ra vấn đề trong tư duy chơi bóng khi đội nhà không biết cách đẩy đối thủ về phần sân nhà để gây áp lực dù có lợi thế quân số. Đáng chú ý, sau trận đấu thất vọng này, Ruben Amorim tiết lộ ông đã không nói chuyện hay trách phạt các cầu thủ ngay trong phòng thay đồ. Thay vào đó, ông quyết định giữ im lặng và sẽ giải quyết triệt để các vấn đề cũng như chấn chỉnh thái độ của toàn đội trong buổi tập vào sáng hôm sau.




