Rạng sáng nay (5/3), trận cầu tâm điểm vòng 29 Premier League đã diễn ra giữa Liverpool và Chelsea trên sân Anfield. Trước đó, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã giành chiến thắng trước Sheffield United để chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thua. Với tâm lý đã được giải tỏa, The Kop quyết tâm đánh bại các vị khách đến từ London để quay trở lại cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League.
Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Liverpool đã chấp nhận trắng tay rời Anfield với thất bại 0-1. Kết quả này khiến cho Mohamed Salah và các đồng đội tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, hơn Tottenham 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn Spurs 1 trận.
Ngoài ra, sau khi để thua trước Chelsea, Liverpool đã mang đến 1 sự thật khiến cho người hâm mộ của họ cảm thấy rất đau lòng. Cụ thể, hiện tại, thầy trò HLV Jurgen Klopp đã kém ngôi đầu bảng của Manchester City đến 22 điểm, trong khi chỉ hơn vị trí thứ 18 của Fulham 20 điểm.
Có thể thấy, khoảng cách giữa The Kop với nhóm "cầm đèn đỏ" còn ngắn hơn cả con đường dẫn đến ngôi vô địch. Thành tích này thật khó để những người yêu mến Liverpool chấp nhận. Nên nhớ rằng, đội quân của Jurgen Klopp vẫn đang là nhà ĐKVĐ Premier League.
HLV Jurgen Klopp kêu gọi các CĐV giữ sức khỏe giữa đại dịch COVID-19: