Arsenal vừa chạm trán Newcastle United ở vòng 3 FA Cup. Hai bên bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức. Phải vào hiệp phụ, ngôi sao trẻ Emile Smith Rowe mới ghi bàn mở tỷ số cho Pháo thủ, trước khi Pierre-Emerick Aubameyang ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.
Tuy nhiên trước đó, một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi Smith Rowe có một pha vào bóng nguy hiểm với Sean Longstaff, trọng tài lập tức rút thẻ đỏ. Nhưng sau khi tham khảo VAR, góc quay cho thấy Smith Rowe không có nhiều tác động đến Longstaff, vị vua áo đen quyết định chỉ rút thẻ vàng và để sao trẻ của Arsenal tiếp tục thi đấu.
Sau trận, nhiều ý kiến cho rằng đó là quyết định đúng của trọng tài. Thậm chí HLV của Newcastle, Steve Bruce, cũng thừa nhận Smith Rowe không đáng bị đuổi: "Tôi phải vô cùng thành thật. Tôi không nghĩ tình huống đó là thẻ đỏ. Mọi người có thể nói rằng điều đó khiến mọi thứ khó khăn với chúng tôi, cậu ấy được rút thẻ đỏ rồi ghi bàn, thật tàn nhẫn."
Không chỉ bởi bàn thắng, Smith Rowe cũng đang được đánh giá rất cao bởi những màn trình diễn của mình. Anh được kỳ vọng là số 10 mới của Arsenal.
HLV Mikel Arteta nói về chiến thắng ở FA Cup: