West Ham United hành quân đến Emirates với nguy cơ đánh mất vị trí trong Top 4. Trước trận derby thành London, The Hammers chỉ hơn Pháo thủ 2 điểm và trải qua 2 trận không thắng. Trong khi đó bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà hưng phấn với trận thắng Southampton 3 bàn không gỡ ở Premier League vòng trước.
Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, Arsenal mở tỷ số ngay sau giờ nghỉ bằng bàn thắng của Gabriel Martinelli. Thi đấu thiếu người từ phút 67, đoàn quân do HLV David Moyes dẫn dắt không thể níu kéo hy vọng có điểm, mà còn bị Emile Smith Rowe chọc thủng lưới cuối trận
3 điểm có được trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp thầy trò Mikel Arteta qua mặt cả Manchester United lẫn West Ham, trở lại Top 4 với 29 điểm.
Phát biểu qua trang chủ CLB sau trận thua 0-2, Moyes thừa nhận Arsenal là đội chơi hay hơn: "Thật lòng thì tôi không nghĩ nhiều về trận đấu. Tôi không thích màn trình diễn, nhưng tôi nghĩ đội bóng đã cố gắng duy trì sự kiên cường. West Ham có những pha bóng phòng ngự tốt khi cần thiết. Thủ môn của đội cũng chơi rất hay và cản phá 1 quả penalty tuyệt vời."
"Đó là những điểm ổn, nhưng về tổng thể thì West Ham không tranh đua được. Lúc này chúng tôi có lẽ không đủ hay và Arsenal thì lại có phong độ khá tốt. Đây không phải buổi tối của West Ham."
Arsenal chuẩn bị gặp Southampton: