Tái đấu Olympiacos tại Emirates ở lượt về vòng 1/8 Europa League, Arsenal đã phải hứng chịu thất bại. Bất chấp điểm tựa thánh địa Emirates, Pháo thủ không ghi được bàn nào và thêm 1 lần bị "hung thần" Youssef El Arabi phá lưới.
May mắn nhờ chiến thắng 3-1 trên đất Hy Lạp, đoàn quân do HLV Mikel Arteta dẫn dắt vẫn lọt vào tứ kết với tổng tỷ số 3-2 qua 2 lượt trận.
Qua Mirror, thủ môn Bernd Leno đã tiết lộ không khí phòng thay đồ đội chủ nhà sau trận cầu khó khăn: "Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã phải chịu đựng không đáng có."
"Bởi lẽ trong 15 hay 20 phút đầu trận, Arsenal đã kiểm soát thế trận, nhưng rồi chúng tôi lại phạm quá nhiều sai lầm và trong hiệp 2 bị thủng lưới khiến mọi người đều lo lắng.
Chúng tôi đã tự làm khó bản thân và như đã nói, đây là điều không đáng có. Không khí phòng thay đồ trầm lắng vì tất cả đều biết đây không phải màn trình diễn tốt từ chúng tôi.
Arsenal chẳng thể thay đổi nhưng điểm tích cực là đây là 1 sự cảnh báo. Chúng tôi cần dốc 100% sức lực trong mọi trận đấu, nếu chơi như hôm nay, chúng tôi sẽ chẳng thể đạt được bất kỳ điều gì mùa này.
Tôi nghĩ sẽ chỉ có những đội bóng rất hay ở vòng tứ kết. Chúng tôi cần 2 trận cầu hoàn hảo để vào bán kết và 2 trận nữa để vào chung kết."
Bernd Leno trở lại tập luyện: