MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Thủ môn Việt kiều vào đội hình hay nhất ở CH Czech ngay trận ra mắt

    19:00 Thứ tư 18/10/2017

    Patrik Le Giang, thủ môn từng trở về quê hương Việt Nam thử việc, đã nhận vinh dự lớn ngay sau trận ra mắt đội bóng mới.

    Highlight trận đầu tiên Patrik Le Giang bắt chính Thủ môn Việt kiều trình diễn ấn tượng dù đội nhà thua trận.

    Cuối tuần qua, thủ thành có bố là người Việt, mẹ người Slovakia, Patrik Lê Giang đã có trận đấu ra mắt Karvina tại vòng 10 giải VĐQG CH Czech. Người gác đền sinh năm 1992 đã có 90 phút chơi tốt với những pha phản xạ, cứu thua trước đối thủ Slavia Prague.

    Sau trận, dù đội nhà thua 0-2, Patrik vẫn nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Thậm chí, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo lừng danh MSK Zilina còn vinh dự góp mặt ở đội hình tiêu biểu của vòng đấu, ngay trong trận đầu tiên bắt chính cho đội bóng mới kể từ khi được mượn về.

    Trong đội hình này có Tomas Rosicky, tiền vệ kỳ cựu nhiều năm chơi cho Arsenal và Milan Baros, chân sút đoạt ngôi vua phá lưới Euro 2004.

     - Bóng Đá

     Đội hình tiêu biểu vòng 10 giải VĐQG CH Czech với Patrik Le Giang ở vị trí thủ môn.

    Cách đây 3 tháng, Patrik vẫn còn làm dự bị ở đội hạng nhì Vlasim. Sự nghiệp của thủ môn sinh năm 1992 có bước ngoặt khi đội hạng nhất Karvina muốn chiêu mộ Patrik để giải quyết vấn đề trước mắt. 

    Hôm 26/7, Patrik chính thức ra mắt trong màu áo Karvina với bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, anh chỉ làm dự bị số 3 ở đội bóng. Phải đến vòng đấu thứ 10, Patrik Le Giang mới được bắt chính trong cuộc tiếp đón Slavia Prague.

    Sau nhiều nỗ lực, Patrik đã trở thành cầu thủ gốc Việt đầu tiên thi đấu tại giải vô địch quốc gia CH Czech. 

     - Bóng Đá

     Patrik Le Giang chào hỏi CĐV Karvina.

    Patrik Le Giang từng thất bại trong lần về quê cha thử việc năm 2009. Hồi đó, Patrik Le Giang cùng anh trai Emil Le Giang một số cầu thủ Việt kiều khác là Ngô Tuấn Anh, Phan Mạnh Norman và Phan Trường Mike… từng về Việt Nam tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại Navibank Sài Gòn hay Hà Nội ACB cũng như đội tuyển U19 của Việt Nam.

    Khi ấy, HLV Mai Đức Chung còn đảm đương vị trí Trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT đánh giá Patrik Le Giang là một thủ môn có triển vọng nhưng còn quá trẻ và ít kinh nghiệm thi đấu.

    Hoàng Anh | 17:28 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...