Rạng sáng nay, Arsenal chạm trán Manchester City ở tứ kết League Cup. Việc Pháo thủ để thua đối thủ này là một việc không quá khó hiểu, tuy nhiên việc thủ môn Runar Alex Runarsson để xảy ra sai lầm nghiêm trọng trong ngày Bernd Leno nghỉ ngơi đã một lần nữa khiến Arsenal bị đặt câu hỏi về vị trí thủ môn dự bị.
Mùa hè mới đây, Pháo thủ đã bán thủ thành chất lượng Emiliano Martinez cho Aston Villa, Martinez lập tức giành suất bắt chính ở CLB mới và đang chơi rất hay cho Villa, là nhân vật chính trong nhiều trận đấu ấn tượng của đội bóng này.
Sau trận thua Man City, HLV Mikel Arteta một lần nữa bị hỏi rằng ông có cảm thấy hối hận khi bán Martinez không. Chiến lược gia người Tây Ban Nha trả lời: "Không có gì phải hối tiếc hay không. Có nhiều lý do khác nhau khiến chúng tôi phải thực hiện thương vụ đó."
"Chúng tôi đã làm và đó đã là câu chuyện của quá khứ. Emi có một vài tháng thi đấu thực sự tốt trong mùa giải trước. Cậu ấy đã giúp chúng tôi rất nhiều và rõ ràng khi một thủ môn mắc lỗi, những câu hỏi này sẽ xuất hiện."
Aston Villa mới thủng lưới 13 lần sau 12 trận Premier League, chỉ có Man City là đội phòng ngự tốt hơn họ với 12 bàn thua. Arsenal thủng lưới 18 lần và đang đứng thứ 15 trên BXH.
Ngày đầu tiên của Arteta ở Arsenal: