MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Thủ môn mắc sai lầm ngớ ngẩn khiến đội nhà bị loại ở U20 World Cup

    09:34 Thứ tư 31/05/2023

    Thủ môn trẻ Kees Sims có màn trình diễn tệ hại trong trận thua 0-4 của U20 New Zealand trước Mỹ ở vòng 16 đội World Cup rạng sáng 31/5.

     - Bóng Đá

     Kees Sims đổ người nhưng không có ý định đẩy bóng.

    Phút 14, Owen Wolff (U20 Mỹ) tung cú sút xa từ ngoài vùng cấm. Bóng đi sệt, hướng về góc xa nhưng vẫn nằm trong tầm với của Kees Sims. Tuy nhiên, thủ môn của New Zealand lại quyết định bỏ bóng dẫn đến bàn thua của đội nhà.

    Pha xử lý non kinh nghiệm của Sims mở ra trận thua tan tác của U20 New Zealand trước Mỹ. Đại diện châu Đại Dương lép vế hoàn toàn và phải nhận thêm 3 bàn thua trong hiệp hai.

    Phút 61, Cade Cowell thoải mái nhận bóng rồi sút chéo góc trong vùng cấm, nâng tỷ số lên 2-0. 14 phút sau, cầu thủ số 9 lại ghi dấu ấn khi gây ra tình huống lộn xộn trước khung thành. Justin Che chớp cơ hội dứt điểm từ cự ly gần, gia tăng cách biệt.

    Đến phút 82, thủ môn Kees Sims của New Zealand khép lại ngày thi đấu thảm họa với pha phán đoán sai, tạo điều kiện để Rokas Pukstas thoải mái đánh đầu, ấn định thắng lợi 4-0 cho Mỹ.

    U20 Mỹ có lần thứ 4 liên tiếp vào tứ kết World Cup. CĐV đang mong chờ màn so tài giữa Mỹ và Uruguay, hai đại diện châu Mỹ ở tứ kết. Ngày 2/6, Uruguay sẽ chạm trán hiện tượng Gambia ở vòng 16 đội.

    Tuấn Nguyên | 07:55 31/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...