MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Thống kê cho thấy Jurgen Klopp đang sở hữu phiên bản “De Bruyne kèo trái”

    15:52 Thứ hai 23/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Đức có thể tự hào về thương vụ ông thực hiện cách đây hơn 3 năm.

     

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Liverpool trong mùa giải 2019/20

    Premier League chỉ mới đi qua 8 vòng đấu, thế nhưng Liverpool liên tiếp đón nhận hung tin về mặt lực lượng. Bộ tứ vệ trụ cột của The Kop ở những mùa giải vừa qua đã mất đi 3, khi mà Van Dijk và Joe Gomez phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài, trong khi Alexander-Arnold vắng mặt 1 tháng vì chấn thương bắp chân.

    Andrew Robertson trước đó đã gặp vấn đề về gân kheo trong quãng thời gian phục vụ cho ĐT Scotland, tuy nhiên rất may hậu vệ 26 tuổi đã kịp bình phục để kịp góp mặt trong trận đấu với Leicester City mới đây. Không chơi bên cạnh 3 đối tác quen thuộc, Robertson vẫn thể hiện được những phẩm chất ưu việt của mình. Chính anh là người có quả tạt như đặt để Diogo Jota nâng tỷ số lên 2-0.

    Andrew Robertson 31 kiến tạo - Bóng Đá

     Robertson kiến tạo như một "cỗ máy".

    Đó cũng là pha kiến tạo thứ 31 của Robertson cho Liverpool kể từ khi gia nhập đội bóng này vào mùa Hè năm 2017. Tính từ mốc thời gian này, chỉ có Kevin de Bruyne của Man City là có nhiều đường chuyền dọn cỗ hơn ngôi sao của The Kop (41). Một thành tích vô cùng ấn tượng, ngạc nhiên hơn là Robertson chơi ở vị trí hậu vệ trái chứ không phải tiền vệ tấn công như đội trưởng của Man City.

    Ngạc nhiên hơn là Jurgen Klopp chỉ phải bỏ ra 8 triệu bảng để đưa Robertson đến Anfield từ CLB phải xuống hạng ở mùa giải 2016/17 là Hull City. Gọi Robertson là “De Bruyne kèo trái” bởi khả năng tạt bóng và căng ngang từ bên cánh của hậu vệ này có độ nguy hiểm và chuẩn xác không hề kém cạnh ngôi sao người Bỉ.

    Endo | 15:22 23/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...