MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Thống kê cho thấy bản lĩnh kém cỏi của Tam Sư khi đá luân lưu

    11:49 Thứ hai 12/07/2021

    BongDa.com.vn Thực tế phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu chưa bao giờ là thế mạnh của tuyển Anh.

    Đoàn quân của HLV Gareth Southgate có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Luke Shaw ngay phút thứ 2. Tuy nhiên nỗ lực bảo toàn thành quả của họ sau đó không thành công khi Leonardo Bonucci gỡ hòa ở phút 67. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên xuyên suốt 120 phút, buộc 2 đội phải bước vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua.

    Tam Sư một lần nữa nắm lợi thế khi sau 2 lượt đá đầu tiên, họ dẫn trước 2-1. Nhưng sau đó Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đá hỏng cả 3 lượt đá cuối, khiến tuyển Anh nhận thất bại chung cuộc 2-3, qua đó đánh mất chức vô địch vào tay tuyển Ý.

    England have won just 22% (2/9) of their major tournament shootouts - Bóng Đá

      Đội tuyển Anh cho thấy bản lĩnh kém cỏi mỗi khi phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu.

    Thực tế cho thấy phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu chưa bao giờ là thế mạnh của tuyển Anh. Theo Opta, Tam Sư chỉ thắng 22% (2/9) trong những loạt sút phạt đền ở các giải đấu lớn mà họ góp mặt (World Cup/EURO), tỷ lệ thấp nhất so với bất kỳ quốc gia nào từng tham dự 3 lần trở lên.

    7 lần thất bại của tuyển Anh là trước Đức (EURO 1996), trước Argentina (World Cup 1998), trước Bồ Đào Nha (EURO 2004, World Cup 2006), trước Ý (EURO 2012), trước Colombia (World Cup 2018), và mới nhất, lại là trước Azzurri (EURO 2020). Quá đáng tiếc khi mà Tam Sư có phong độ ấn tượng tại giải đấu năm nay.

    HLV Southgate nhận hết trách nhiệm

     
    Endo | 11:19 12/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...