MỚI NHẤT :
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • Thomas Zilliacus rút lui khỏi vòng đấu thầu thứ 3, chê nhà Glazer hám tiền

    04:48 Thứ năm 13/04/2023

    BongDa.com.vn Đích thân doanh nhân người Phần Lan, Thomas Zilliacus cho biết ông sẽ không tham gia vòng đấu thầu thứ 3, trong nỗ lực trở thành chủ sở hữu tiếp theo của Man United.

     

    Zilliacus đã chỉ trích gia đình Glazer và Tập đoàn Raine, vì đã tổ chức quá trình đấu thầu kém chuyên nghiệp. Người sáng lập và chủ tịch của XXI Century Capital cũng gửi lời chúc đến Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani thành công trong quá trình đấu thầu mua lại Man United.

    Thomas Zilliacus to not participate in third round of Manchester United bidding - Bóng Đá

     Thomas Zilliacus sẽ không đầu thầu mua lại M.U nữa.

    Zilliacus đưa ra thông báo: "Giá thầu ban đầu của tôi là một khoản tiền cụ thể cộng với phí bảo hiểm sẽ được thương lượng với người bán.

    Raine Group, tổ chức thay mặt gia đình Glazer xử lý quy trình đấu thầu, đã viết thư cho tôi nói rằng họ sẽ liên hệ với tôi để thống nhất các bước tiếp theo. Nhưng không hề có liên hệ nào. Tôi chưa được cấp quyền truy cập vào phòng dữ liệu và chưa nhận được thông tin quan trọng đã được cung cấp cho các nhà thầu khác.

    Do đó, tôi sẽ không tham gia vào vòng đấu thầu thứ 3, vì không thể đưa ra một giá thầu phù hợp nếu không có thông tin đã được cung cấp cho các nhà thầu khác.

    Các báo cáo nói rằng gia đình Glazer muốn có 6 tỷ bảng cho câu lạc bộ. Dựa trên thông tin tôi có, con số đó cao hơn giá trị của câu lạc bộ. Trong khi tập đoàn của tôi có thể trả số tiền đó, chúng tôi sẽ không đưa ra giá thầu không có ý nghĩa tài chính. Các câu lạc bộ bóng đá phải được điều hành lâu dài như các liên doanh thương mại. Câu lạc bộ sẽ bị ảnh hưởng nếu người mua trả số tiền cao hơn giá trị thực, vì điều đó có nghĩa là số tiền còn lại để đầu tư vào câu lạc bộ sẽ ít hơn.

    Có vẻ như gia đình Glazer chỉ quan tâm đến việc tối đa hóa số tiền mà họ có thể kiếm được cho mình, mà không quan tâm nhiều đến Man United."

    Minh Tuấn | 04:18 13/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...