MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thời gian đen tối của Ronado: Từ 'kẻ phản diện' tại M.U đến người thừa ở BĐN

    17:48 Thứ sáu 09/12/2022

    BongDa.com.vn Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Cristiano Ronaldo đánh mất vị thế số 1 tại CLB lẫn ĐTQG.

     

    Mới mùa giải vừa rồi, Cristiano Ronaldo vẫn còn thăng hoa. Anh đóng góp 24 bàn và 3 kiến tạo sau 39 trận trên mọi đấu trường cho Manchester United. Vị trí của CR7 từng được xem là bất khả xâm phạm từ cấp CLB cho đến ĐTQG. Dù vậy, mọi thứ xoay chuyển chóng mặt chỉ vào giai đoạn nửa sau năm 2022.

    Mọi thứ bắt đầu về sự việc Ronaldo mâu thuẫn với Man Utd về câu chuyện muốn chia tay Old Trafford, không trở lại tập luyện và bất mãn vì ít được ra sân. Từng sự việc tranh cãi ấy như thứ châm ngòi tạo nên cú nổ ở Man Utd.

    Thời gian đen tối của Ronado: Từ 'kẻ phản diện' tại M.U đến người thừa ở BĐN - Bóng Đá

     Chỉ trích Man Utd khiến Ronaldo trở thành cầu thủ tự do.

    Khi mọi thứ bị dồn nén quá lâu, Ronaldo giải tỏa bằng cách chia sẻ và chỉ trích những mặt tiêu cực của Man Utd, Erik ten Hag trước truyền thông. Hành động thiếu chuyên nghiệp ấy của CR7 cho thấy anh chẳng còn nể nang Quỷ đỏ và sẵn sàng lật bài ngửa nhằm giải quyết mọi nỗi uất ức trong lòng suốt bấy lâu nay. 

    Man Utd không chấp nhận một cái tôi lớn đặt bản thân trên cả tập thể. Hành động chấm dứt mối lương duyên với Ronaldo là điều ai cũng lường trước. Nó không mang lại nhiều bất ngờ bởi trong mắt NHM Man Utd nói riêng và Man Utd nói chung, Ronaldo chẳng khác gì kẻ phản diện, mầm móng gây hại phòng thay đồ cần phải loại trừ càng nhanh càng tốt. 

    Chính câu chuyện này đẩy Ronaldo đến những lời dèm pha mang nặng tính giễu cợt của NHM. Chỉ một hình ảnh Ronaldo trò chuyện với Bruno Fernandes trong phòng thay đồ Bồ Đào Nha đã khơi gợi trí tưởng tượng của giới truyền thông. Họ thêu dệt ra câu chuyện Bruno giờ đây chẳng ưa ngôi sao 37 tuổi vì hành động tấn công Man Utd.

    Sự thật thế nào thì ai cũng rõ khi lần lượt Joao Mario, Bruno Fernandes đều đính chính mọi thứ không như những gì truyền thông đồn thổi. Thực chất, Ronaldo và Bruno vẫn tìm đến nhau ăn mừng mỗi khi Bồ Đào Nha ghi bàn ở các trận World Cup đã qua.

    Thời gian đen tối của Ronado: Từ 'kẻ phản diện' tại M.U đến người thừa ở BĐN - Bóng Đá

     Ronaldo đang là người thừa tại Bồ Đào Nha.

    Nhưng câu chuyện rắc rối về Ronaldo không đơn giản dừng lại ở vấn đề hậu trường, mà còn dính dáng đến yếu tố chuyên môn. CĐV Bồ Đào Nha quay lưng với Ronaldo nhanh chóng bằng cách muốn HLV Fernando Santos cất người đội trưởng lên ghế dự bị ở trận Thụy Sĩ và trận tứ kết tới đây. Sau khi liên tục chứng kiến cựu cầu thủ Real Madrid bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn, thi đấu thiếu hiệu quả vì sự kiềm hãm của tuổi tác, CĐV quê nhà không còn tin tưởng vào số 7.

    Họ càng có niềm tin để ruồng bỏ chân sút sinh năm 1985 khi Goncalo Ramos lập cú hat-trick ở vòng 1/8. Ronaldo từ vị trí trụ cột trên hàng công đang trở thành người thừa ở Bồ Đào Nha. Với một người khao khát chiến thắng, nỗ lực thi đấu như Ronaldo, đó chẳng khác nào cú tát, nhất là khi ngôi sao 37 tuổi từng chia sẻ khả năng chơi bóng đến năm 40 tuổi. Anh vẫn còn muốn ra sân tại kỳ EURO hay World Cup tiếp theo nhưng thực tại không ủng hộ tham vọng ấy của người cũ tại sân Old Trafford.

    Thời gian đen tối của Ronado: Từ 'kẻ phản diện' tại M.U đến người thừa ở BĐN - Bóng Đá

     Ronaldo trải qua giai đoạn nửa sau 2022 đen tối.

    Chặng cuối sự nghiệp của Ronaldo đang diễn ra vô cùng đen tối và không yên ả. Không ai nghĩ anh lại tự phá hoại hình ảnh, danh tiếng bản thân tại một CLB ngỡ như sẽ chẳng bao giờ tẩy chay siêu sao giành 5 Quả Bóng Vàng. Ở tuổi 37, Bồ Đào Nha thiếu Ronaldo cũng chẳng còn xem đó là vấn đề, điều rất khác trong quá khứ.

    Tất cả những đau đớn, nốt trầm ấy diễn ra trong vỏn vẹn vài tháng dù trước khi mùa giải 2021/22 khép lại, Ronaldo vẫn là số 1 tại CLB lẫn ĐTQG.

    Lữ Phong - theo xevathethao.vn | 17:18 09/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...