Thất bại trước Aston Villa là trận đấu thứ 15 Manchester United để bị thủng lưới trên tổng số 16 trận gần nhất. Dù HLV Ole Gunnar Solskjaer từng lý giải về số lần phải nhận bàn thua của Quỷ đỏ một cách khá hợp lý rằng: "Điều này chỉ cho thấy góc độ bạn đang nhìn và suy nghĩ, tôi thà ghi bốn hoặc năm hoặc hai và để thủng lưới một còn hơn thắng 1-0".
Chiến lược gia người Na Uy rõ ràng muốn tạo nên một lối chơi cống hiến, cuốn hút như cái cách Man Utd từng thể hiện dưới thời Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, ông dường như đã quên mất mục đích quan trọng nhất trong mỗi cuộc chạm trán, đó là giành chiến thắng.
Có thể đưa ra lý do rằng, việc bộ đôi Luke Shaw và Harry Maguire sớm rời sân đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phòng ngự cũng như lên bóng của Quỷ đỏ, nhưng thật điên rồ nếu ban lãnh đạo M.U phải tiếp tục rót tiền sau một mùa hè đầu tư mạnh tay như thế.
Ngoài ra, Solsa cũng đang cho thấy sự cứng nhắc trong việc lựa chọn nhân sự nơi tuyến giữa. Dù cho bộ đôi Van de Beek và Nemanja Matic thể hiện khá tốt ở cuộc đụng độ gần đây, nhưng thay vì trao cho họ thêm cơ hội, ông vẫn tin tưởng dùng cặp tiền vệ "McFred", bất chấp việc họ không đáp ứng đúng kỳ vọng.
Trên thế giới, thật khó tìm ra một đội bóng nào hoàn thiện ở cả ba tuyến và điều này không thể được sử dụng như một cái cớ nếu Man Utd tiếp tục thất bại trong việc tìm lại vị thế tại Premier League. Thay vì tập trung nhiều vào các phương án chuyển nhượng, có lẽ Solskjaer nên tìm cách thay đổi chiến thuật hợp lý nhằm khắc phục những vấn đề vốn bị xem như nỗi ám ảnh của Quỷ đỏ mùa trước.
Vào tháng 10, Man Utd sẽ bước vào giai đoạn vô cùng cam go khi phải lần lượt đối đầu các đối thủ thuộc top 7 mùa trước lần lượt là Leicester City, Liverpool, Man City, Tottenham và Chelsea.
Với một đội hình gồm toàn những hảo thủ, chắc chắn sẽ không có chút khoan nhượng nào dành cho Solskjaer nếu Quỷ đỏ vẫn tiếp tục thể hiện màn trình diễn bạc nhược như ở cuộc đụng độ Villa vừa qua. Sau một mùa hè được bổ sung đến 3 bản hợp đồng bom tấn Cristiano Ronaldo, Raphael Varane và Jadon Sancho, thuyền trưởng người Na Uy sẽ phải trả giá nếu phong độ CLB không chuyển biến mạnh mẽ.
United sở hữu đội hình tuyệt vời nhưng vẫn còn phải xem liệu người đang lèo lái con tàu này có đủ tài năng và bản lĩnh hay không. Rất có thể trong tháng tới, tương lai Solsa tại Old Trafford sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nguồn: M.E.N
Bruno Fernandes nhận xét về Ronaldo