MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thời của Jose Mourinho đã hết!

    23:58 Thứ tư 21/04/2021 | 1

    BongDa.com.vn Dù không muốn nhưng Jose Mourinho cũng phải thừa nhận rằng vào thời điểm này, rất khó để bản thân ông nhận được lời mời gọi của các đội bóng lớn.

    Sau chuỗi thành tích bết bát cùng Tottenham, Jose Mourinho đã bị ban lãnh đạo đội bóng này sa thải. Nhiều người cho rằng quyết định được đưa ra có phần tàn nhẫn đối với vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha. Spurs đang đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, kém nhóm giành vé tham dự UEFA Champions League vỏn vẹn 5 điểm trong khi giải đấu vẫn còn đến 6 vòng đấu nữa. 

    Ngoài ra, Tottenham cũng đang chuẩn bị bước vào trận chung kết Carabao Cup. Jose Mourinho đã cố gắng rất nhiều để giúp Spurs có danh hiệu đầu tiên sau nhiều năm chờ đợi. Nếu đánh bại Manchester City, "Người đặc biệt" sẽ không phải trắng tay rời Tottenham và khẳng định đẳng cấp khi giành được chức vô địch ở mọi đội bóng mà mình dẫn dắt.

    Đến Celtic, Valencia: Mourinho thực sự hết thời! - Bóng Đá

     Jose Mourinho đã bị Tottenham Hotspur sa thải.

    Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra. Jose Mourinho cũng cảm thấy rất vui vẻ khi chia tay Tottenham và không hề tiếc nuối bất kỳ điều gì. Trong ngày rời Spurs, ông đã khẳng định rằng mình không cần nghỉ ngơi và sẵn sàng quay trở lại băng ghế huấn luyện.

    Hiện tại, bến đỗ tiếp theo của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn đang trở thành dấu hỏi lớn. Tờ SunSport khẳng định rằng Jose Mourinho sẽ gia nhập Celtic, nơi chiếc ghế HLV vẫn đang bỏ trống sau sự ra đi của Neil Lennon. Trong khi đó, theo Todofichajes, Valencia cũng đã sẵn sàng trải thảm đỏ chào mời "người đặc biệt".

    Có thể thấy, Jose Mourinho không quá lo lắng về tương lai của mình. Mặc dù vậy, Celtic và Valencia chưa bao giờ là điểm đến được cựu thuyền trưởng Inter Milan muốn đến. Trong khi Celtic không còn giữ được vị thế của kẻ thống trị giải VĐQG Scotland, Valencia cũng đang sa cơ, chỉ xếp ở vị trí thứ 14 tại La Liga và cách nhóm giành vé tham dự cúp châu Âu đến 13 điểm. Việc gia nhập 1 trong 2 đội bóng này cho thấy rằng giá trị của Jose Mourinho ngày càng thấp, hay nói cách khác là ông đã "hết thời".

    Đến Celtic, Valencia: Mourinho thực sự hết thời! - Bóng Đá

     Thời hoàng kim của Jose Mourinho đã trôi qua từ lâu.

    Jose Mourinho rất muốn gia nhập 1 đội bóng lớn và sẵn sàng chinh phục các danh hiệu. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng phải thừa nhận rằng điều đó rất khó xảy ra vào thời điểm hiện tại. Băng ghế huấn luyện của các CLB lớn hầu như đã ổn định. Họ cũng không muốn có sự xáo trộn nhất là trong bối cảnh tài chính đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 và không thể vung tiền mua sắm để làm hài lòng "người đặc biệt".

    Vào lúc này, Jose Mourinho đang có 2 sự lựa chọn. Thứ nhất, chấp nhận làm HLV ở những CLB tầm trung nhưng giàu tham vọng giống như con đường Carlo Ancelotti đang theo đuổi cùng với Everton. Thứ 2, ông sẽ "gap-year" để chờ đợi lời đề nghị phù hợp, tương tự như Massimiliano Allegri. Trong thời loạn lạc như hiện tại, hy vọng rằng "Người đặc biệt" sẽ có quyết định đúng đắn.

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Jose Mourinho trên sân tập:

     
    Faro | 23:28 21/04/2021
    Chia sẻ

    Loading...