MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thời cơ để Reus kết thúc một thập kỷ đau thương

    17:31 Thứ bảy 27/05/2023

    Số phận quá nghiệt ngã với Marco Reus, biến anh trở thành "Quý ông đen đủi". Nói đến Reus là nhắc tới bi kịch về một cầu thủ thường xuyên làm bạn với chấn thương.

    Thời cơ để Reus kết thúc một thập kỷ đau thương - Bóng Đá

     

    Ngày 17/9/2022, trong trận Revierderby đầu tiên giữa Borussia Dortmund và Schalke tại Bundesliga, khi thời gian mới trôi qua được 30 phút, đám đông có mặt trên sân Westfalenstadion đột nhiên im bặt.

    Sau pha vào bóng vô thưởng vô phạt với tiền vệ Florian Flick của Schalke, đội trưởng Marco Reus của Dortmund gục xuống sân, tay phải ôm chặt mắt cá chân trái. Anh cũng liên tục đấm xuống đất với vẻ mặt đau đớn và thất vọng.

    Cổ động viên Dortmund ngán ngẩm, thở dài. "Lại nữa sao", một người hâm mộ thốt lên. Số khác bày tỏ sự bình thản, họ quá quen thuộc với cảnh tượng này. Kỷ lục chấn thương của Reus trong thập kỷ qua dài và gian khổ hệt như sự chờ đợi chức vô địch Bundesliga của đội bóng áo vàng đen.

    Một thập kỷ đau thương của Reus và Dortmund

    Kể từ khi chuyển từ Borussia Monchengladbach sang Dortmund vào năm 2012, sự nghiệp của Reus liên tục bị gián đoạn vì chấn thương đến chấn thương khác. Đây cũng là thời gian chứng kiến Bayern thống trị Bundesliga. Dĩ nhiên, họ luôn át vía Dortmund.

    Với Reus, anh từng bỏ lỡ chiến dịch khải hoàn của ĐTQG Đức tại World Cup 2014 vì bị rách dây chằng mắt cá trước thềm giải đấu. 2 năm sau, chấn thương xương mu khiến anh không thể tham dự EURO 2016. Năm 2017, trước khi FIFA Confederations Cup khởi tranh, Reus bị đứt dây chằng chéo trước, theo đó phải làm khán giả bất đắc dĩ.

    Mùa 2022/23, sau chấn thương dây chằng trong lần ra sân thứ 250 tại Bundesliga, anh cũng nói lời tạm biệt với World Cup 2022. Giây phút nằm trên cáng rời sân, tiền vệ tài hoa của bóng Đức giàn giụa nước mắt.

    May mắn thay, mọi chuyện không tệ như người hâm mộ lo sợ ban đầu. 7 tháng sau chấn thương, trong trận gặp Augsburg ở vòng 33 Bundesliga hôm 21/5, Reus - người đã 33 tuổi - trở lại, anh lao xuyên qua hàng phòng ngự chủ nhà và tung cú dứt điểm sệt. Thủ thành Tomas Koubek cản phá được, nhưng bóng bật ra đúng vị trí Sebastien Haller. Công việc còn lại của chân sút người Bờ Biển Ngà quá dễ dàng. Dortmund có bàn thắng thứ 2, hương vị của chiếc đĩa bạc bắt đầu thoang thoảng.

    Dortmund tiến gần đến việc lật đổ Bayern ở Bundesliga. Chỉ cần đánh bại Mainz 05 ở vòng cuối, đội bóng vùng Ruhr sẽ lần đầu vô địch sau một thập niên chờ đợi. Với Reus, đây sẽ là cuộc hẹn hò định mệnh. Cơ hội để ngôi sao 33 tuổi bỏ túi danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp.

    Thời cơ để Reus kết thúc một thập kỷ đau thương - Bóng Đá

    Trong sự nghiệp, Marco Reus chưa có được danh hiệu VĐQG nào. Và hiện tại, anh đã 33 tuổi. Ảnh: Reuters.

    Reus xứng đáng có được chiếc cúp lớn cùng Dortmund. Anh và đồng đội bỏ lỡ điều đó trong quá khứ. Tháng 12/2018, Dortmund dưới sự dẫn dắt của Lucien Favre bỏ xa Bayern tới 9 điểm sau 15 vòng đấu. Tới tháng 2, khi Reus vắng mặt trong hai trận hòa trước Hoffenheim và Nuremberg vì chấn thương háng, đội bóng bắt đầu gục ngã.

    Những ngày sau đó thật tệ hại. Ở Munich, Dortmund bị Bayern vùi dập với tỷ số 0-5. Đó là trận thua thứ 5 trong số 9 lần gần nhất đối đầu với gã khổng lồ xứ Bavaria trên sân Allianz Arena. Tới trận derby vùng Ruhr, Schalke đóng hòm cho tham vọng của Dortmund khi đánh bại đối thủ 4-2. Hôm ấy, Reus bị đuổi khỏi sân. Bayern cũng có chức vô địch Bundesliga thứ 7 liên tiếp.

    Ở Dortmund, những lời chỉ trích ngày càng tăng và nhiều câu hỏi bắt đầu được đặt ra. Trong đó, Reus nhận nhiều chỉ trích nhất. Một chủ đề nổi tiếng thậm chí được ra đời để gắn với Dortmund. Người hâm mộ gọi CLB là "đội bóng chỉ biết về nhì". Tình cảnh thực tế và cũng đầy nước mắt với Reus.

    Trong những mùa giải tiếp theo, Bayern vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội, họ càn quét mọi đối thủ. Reus dù rất nỗ lực vẫn chỉ biết ngậm ngùi nhìn gã khổng lồ Bavaria đăng quang. Nếu là những cầu thủ khác, họ có thể chọn cách ra đi, tìm đến nơi hoàn hảo để phục vụ cho tham vọng lấy cúp. Reus không làm điều đó. Dortmund là tất cả với anh. Thực tế thì tiền vệ người Đức luôn nghĩ cho đội bóng trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

    Phẩm chất người lãnh đạo

    Tháng 4/2017, Reus không có mặt trong thành phần Dortmund đá trận tứ kết lượt đi Champions League trên sân nhà gặp AS Monaco. Hôm ấy, 3 vụ nổ xảy ra cạnh xe bus chở các cầu thủ tới sân Signal Iduna Park. Một người bị thương là Marc Bartra. Những cầu thủ khác đều an toàn. Song, sự việc này khiến tâm lý cả đội hoảng loạn.

    UEFA quyết định tổ chức trận đấu vào một ngày sau đó - với sự chấp thuận từ lãnh đạo Dortmund. Hành động này góp phần tạo ra sự rạn nứt không thể hàn gắn trong mối quan hệ giữa GĐĐH Hans-Joachim Watzke và HLV trưởng Thomas Tuchel của CLB.

    Theo tờ Die Zeit, Reus lên tiếng với tư cách đội phó trong cuộc họp, anh thay mặt các cầu thủ gửi tới GĐĐH Watzke thông điệp: "Tôi nghĩ rằng thật sai lầm khi để Dortmund ra sân tối nay".

    Thời cơ để Reus kết thúc một thập kỷ đau thương - Bóng Đá

    Reus và đồng đội đang tiến gần cơ hội vô địch Bundesliga. Ảnh: Reuters.

    Trận đấu vẫn diễn ra và Dortmund thua 2-3. Cái giá đại diện nước Đức phải trả không chỉ dừng lại về mặt thể thao. Thủ môn Roman Burki sau đó một tuần thừa nhận rằng vẫn còn bị sốc sau vụ xe bus chở đội nhà bị tấn công. "Tôi cứ bị giật mình vào ban đêm, nhớ lại những gì xảy ra", Burki nói. Đội trưởng Marcel Schmelzer cũng thừa nhận "không dễ dàng để vượt qua khoảnh khắc kinh hoàng".

    Vào thời điểm tâm lý cả đội gặp vấn đề, Reus tìm đến và an ủi họ. "Tôi cố gắng giúp đỡ các cầu thủ trẻ sau vụ tấn công, hỏi xem liệu họ muốn chia sẻ bất cứ điều gì không". Ở trận lượt về giữa AS Monaco và Dortmund, Reus đeo băng thủ quân và ghi bàn. Song, đội nhà vẫn nhận thất bại 1-3.

    Dortmund khép lại mùa giải đầy biến động với chức vô địch Cúp Quốc gia. Trên hành trình đăng quang, họ loại Bayern Munich tại bán kết, trong đó Reus ghi bàn và kiến tạo. Nhưng số phận dường như chưa bao giờ chịu ngừng nghiệt ngã với tiền vệ người Đức. Khoảnh khắc đội nhà nhận cúp, Reus tập tễnh bước lên bục với đầu gối phải băng bó. Anh bị đứt dây chằng chéo, phải ngồi ngoài thêm 220 ngày.

    Hơn một thập kỷ gắn bó với Dortmund, rất nhiều điều đến với Reus. Những cảm xúc buồn vui lẫn lộn xuất hiện trong anh. Nhưng một điều chắc chắn rằng, tiền vệ người Đức chưa lần nào được nếm trải cảm giác chiến thắng gần như lúc này. Quan trọng hơn, đôi chân của cựu tiền vệ G'ladbach vẫn khỏe mạnh.

    Reus hiện chỉ cách chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong sự nghiệp một trận thắng. 14 năm trước, anh có bàn đầu tiên ở giải đấu cao nhất nước Đức trong trận gặp Mainz 05. Lúc 20h30 tối nay (27/5), Mainz cũng là đối thủ cuối cùng cản bước Reus và đồng đội lấy cúp. Số phận thật biết cách sắp đặt.

    Với Reus, cuộc tiếp đón Mainz 05 có thể xem là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp. Đây sẽ là nơi tiền vệ 33 tuổi chấm dứt hơn 10 năm đau thương cho chính tiền vệ tài hoa của bóng đá Đức và cả Dortmund.

    Di Cầm | 14:28 27/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...