MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Thiếu điều này, Premier League được so sánh như "Thời kỳ bóng tối"

    19:46 Chủ nhật 11/11/2018

    BongDa.com.vn Sau khi để vuột 3 điểm từ tay của Watford, HLV Mark Hughes của Southampton lên tiếng đòi sử dụng VAR tại Premier League.

    Trong khuôn khổ Premier League vòng 12 đêm qua, Southampton của huấn luyện Mark Hughes đã có trận hòa đầy đáng tiếc 1-1 trước các cầu thủ Watford ngay trên sân nhà. Điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu đến từ tình huống không công nhận bàn thắng của Charlie Austin khi trọng tài xác định cầu thủ chủ nhà đã việt vị.

    Tuy vậy, điều này không thể làm hài lòng đội ngũ huấn luyện bên phía Southampton. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mark Hughes bên phía chủ nhà chỉ trích quyết định của trọng tài như "một trò đùa". Ông kêu gọi sử dụng VAR - Công nghệ video hỗ trợ trọng tài, nếu không muốn biến giải đấu trở thành "Thời kỳ bóng tối" bằng những suy nghĩ cổ hủ và cố chấp (Dark Ages - thời kỳ Đế chế La Mã trong lịch sử châu Âu, thời điểm phần đông con người không chấp nhận những tiến bộ khoa học đương thời và ý kiến cá nhân của người khác).

    Thiếu điều này, Premier League được so sánh như

    Mark Hughes không hiểu tại sao Premier League chưa áp dụng VAR trong các trận đấu chính thức.

    "Nó (VAR) cần được triển khai ngay lập tức tại Ngoại hạng Anh.Tôi thật ngạc nhiên khi chưa ai đưa công nghệ đó vào cái giải đấu này, và tôi cá nhiều người trong sân cũng nghĩ điều tương tự."

    "Nhiều giải đấu khác đã nhận biết lợi thế rất, rất nhanh."

    "Mọi môn thể thao chuyên nghiệp đều có dạng công nghệ như vậy, và bằng cách nào đó, Premier League đã quyết định không áp dụng, họ đang dần trở về 'Thời kỳ bóng tối'."

    "Đáng ra chúng tôi đã có thể thay đổi tình hình hiện tại bằng cách giành lấy ba điểm, nhưng điều đó đã không xảy ra. Đúng là một trò đùa."

    Tùng Nguyễn | 19:17 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...