Huyền thoại Arsenal, Thierry Henry và cựu tiền vệ của Pháo thủ, Jack Wilshere, từng ở chung phòng thay đồ vào năm 2012. 9 năm đã trôi qua và giờ cặp đôi này có thể tái hợp tại Bournemouth. Theo Daily Mirror, Cherries đã thuyết phục được Henry tiếp quản vị trí mà Jason Tindall để lại.
Mặc dù Henry và Wilshere chưa từng ra sân cùng nhau nhưng huyền thoại người Pháp vẫn có ấn tượng đặc biệt với người đồng đội cũ này. Trước EURO 2016, Henry đã nói với Roy Hodgson, HLV tuyển Anh khi đó, về trường hợp của Wilshere: "Ông ấy phải đưa Jack đến Pháp. Wilshere là cầu thủ quan trọng trong chiến dịch vòng loại. Chàng trai này là một cầu thủ đặc biệt, bạn phải đối xử với cậu ấy theo cách đặc biệt."
Henry từng có 2 giai đoạn chơi cho Arsenal, từng có tin đồn sẽ có lần thứ 3. Khi đó Wilshere rất hào hứng: "Thật tuyệt khi có Thierry trở lại, anh ấy là một huyền thoại. Người hâm mộ yêu anh ấy. Tất cả các nhân viên ở đây đều yêu anh ấy. Anh ấy là một huyền thoại. Tôi nghĩ rằng có anh ấy ở bên sẽ giúp cả câu lạc bộ được nâng tầm."
Dù vậy Wilshere đã trượt dài từ chỗ thần đồng Arsenal trở thành một cầu thủ thất nghiệp trước khi được Bournemouth thu nhận, khó để biết liệu Henry có còn giữ ấn tượng tốt với người đàn em này hay không.
Sự nghiệp rực rỡ của Henry ở Arsenal: