MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • 'Thi sĩ hàng thủ' phá vỡ im lặng, bắn tín hiệu cực vui đến Arsenal

    16:12 Thứ năm 20/06/2019

    BongDa.com.vn Pháo Thủ nhận thông điệp tích cực từ mục tiêu chủ chốt trong kế hoạch gia cố phòng tuyến.

    Mùa vừa qua là 1 mùa giải khó khăn với Arsenal. Trong hành trình đáng thất vọng, Pháo Thủ bộc lộ những điểm yếu chí tử nơi hàng phòng ngự, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Ngoài Sokratis Papastathopoulos phần nào thi đấu ổn, cả Laurent Koscielny, Rob Holding lẫn Konstantinos Mavropanos đều quá mẫn cảm chấn thương, trong khi Shkodran Mustafi thường xuyên mắc sai lầm.

    Để vá lỗ hổng phòng tuyến, HLV Unai Emery quyết định nhắm đến Joachim Andersen, trung vệ thuộc biên chế Sampdoria. Mới 23 tuổi, hậu vệ trùng họ với đại văn hào Đan Mạch, Andersen gây tiếng vang lớn ở Serie A bởi lối chơi thông minh, làm gợi nhớ Franco Baresi ngày nào.

    Arsenal transfer target Joachim Andersen confirms he is ready to leave Sampdoria  - Bóng Đá

     Andersen bắn tín hiệu vui đến Emirates.

    Ở bài phỏng vấn mới đây, Andersen xác nhận với Goal ý định tiến lên bậc thang tiếp theo của sự nghiệp: "Tôi yêu thời gian ở Sampdoria - các fan, ngài chủ tịch, đội ngũ nhân viên, đồng đội, thành phố - nhưng có lẽ đây là thời điểm để tiến xa hơn trong sự nghiệp."

    "Có nhiều CLB quan tâm từ các giải đấu lớn nhất Châu Âu, họ đang bàn thảo với đại diện của tôi. Tôi sẽ sớm ra quyết định cùng với gia đình và đại diện.

    Là quan trọng với tôi để Sampdoria cũng hưởng lợi từ phi vụ chuyển nhượng. Tôi có rất nhiều điều để biết ơn CLB vĩ đại này. Không có Sampdoria, tôi sẽ không thể có những cơ hội hiện tại."

    Phụng Sồ | 15:30 20/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...