MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Thi đấu 500 trận, Casemiro tiết lộ sự thật ngỡ ngàng ít ai biết

    10:51 Chủ nhật 05/02/2023 | 1

    BongDa.com.vn Casemiro có chia sẻ thú vị khiến NHM cảm thấy bất ngờ sau khi trải qua 500 trận đấu trong sự nghiệp.

     

    Casemiro vừa có tiết lộ thú vị về tên của mình. Tân binh Manchester United thường được biết đến là Casemiro với chữ 'e' xuất hiện trên áo đấu. Tuy nhiên, tên của ngôi sao Brazil là Carlos Henrique Casimiro với chữ 'i'.

    Đây là câu chuyện ít ai biết cho đến khi cựu cầu thủ Real Madrid tiết lộ về sự việc kỳ lạ. Cụ thể, Casemiro nói với Football Focus:

    "Tên tôi là Carlos Henrique Casimiro với chữ 'i' ở đó. Tôi nhớ rằng tôi đã chơi một trận cho Sao Paulo và họ đã viết sai tên của tôi. Họ đã viết chữ 'e' thay cho chữ 'i'.

    Casemiro has played entire career with incorrect name on shirt - including Man Utd - Bóng Đá

     Casemiro tiết lộ sự thật về tên của mình.

    "Tôi đã chơi rất tốt trong trận đấu đó và vì tôi là một người mê tín, tôi đã nói với họ: 'Cứ để như vậy, vì mọi thứ đang diễn ra thuận lợi'. Vì vậy, cái tên vẫn được giữ nguyên, nhưng tên tôi là Carlos Henrique Casimiro. Đó là một nhầm lẫn trong một trận đấu nhưng tôi nghĩ: 'Không cần thay đổi nó, hãy để nguyên như vậy'."

    Như vậy, Casemiro đã chơi hơn 500 trận ở 4 quốc gia khác nhau trong tình trạng sai tên. 

    Lữ Phong | 10:21 05/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...