MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Thêm một lần Man Utd mất điểm vì Fred, Solsa liệu đã nhận ra sai lầm?

    21:06 Thứ bảy 02/10/2021

    BongDa.com.vn Man Utd tiếp tục cho thấy phong độ thi đấu phập phù của mình khi chỉ có được 1 điểm trước Everton.

    Có vẻ trận thắng nghẹt thở trước Villarreal chỉ tạm thời giải tỏa những áp lực cho HLV Ole Gunnar Solskjaer, còn những vấn đề của Manchester United vẫn chưa thể được giải quyết. Trận hòa 1-1 như thua trước Everton một lần nữa chứng minh cho điều đó. 

    Đây là trận đấu mà Solskjaer có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Nó đến từ việc Quỷ đỏ có nhiều nhân sự bị chấn thương, cũng như họ vừa trải qua một trận đấu rất tốn sức hồi giữa tuần.

    Thêm một lần Man Utd mất điểm vì Fred, Solsa liệu đã nhận ra sai lầm? - Bóng Đá

     Fred tranh chấp không tốt dẫn đến bàn thua của Man Utd. 

    Tuy nhiên, dù Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị thì tiền vệ Fred vẫn là cái tên được Solskjaer cho phép xuất phát ngay từ đầu. Và nếu niềm tin mà Solsa đặt vào Anthony Martial trên hàng công phần nào được đáp trả bằng bàn thắng đẹp ở phút 43 thì tiền vệ người Brazil chỉ mang đến cho NHM Quỷ đỏ những nỗi thất vọng. 

    Trong suốt 70 phút thi đấu ở trên sân, Fred chỉ có được 1 pha đi bóng thành công, 1 lần tắc bóng chuẩn xác. Còn lại, anh để mất quyền kiểm soát bóng 1 lần và quan trọng nhất, pha tranh chấp thiếu khôn ngoan với cầu thủ Everton ở phút 65 đã mở ra tình huống có bàn cho đội khách. 

    Thực tế, đây là điều mà các chuyên gia đã dự báo từ trước. Fred là cầu thủ chỉ cao tầm 1m7 và cũng không quá dày người. Bất chấp anh có khả năng kéo bóng, thì chuyện tranh chấp kém khiến Fred gặp bất lợi lớn khi chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. 

    Solsa đã cố gắng bù đắp khuyết điểm tranh chấp của Fred bằng cách cho anh chơi bên cạnh một Scott McTominay lực lưỡng. Nhưng xem ra, cách chơi này của Solsa đã sớm bị các đối thủ khắc chế. Rõ ràng Man Utd cần phải thay đổi trong thời gian tới, không chỉ ở trong khâu nhân sự mà còn là ở mảng chiến thuật. 

    Cụ thể, đội hình 4-2-3-1 (2 trụ) của Man Utd đã không còn mang lại cho họ nhiều điểm số. Phải chăng đây là thời điểm để Solsa mạnh dạn chơi với sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công hơn. Hoặc thậm chí là đội hình 3-5-2, nơi họ không cần một tiền vệ trụ nhất định nào ở khu vực giữa sân. 

    Thêm một lần Man Utd mất điểm vì Fred, Solsa liệu đã nhận ra sai lầm? - Bóng Đá

     Solsa cần mạnh dạn thay đổi nếu muốn vực dậy Man Utd.

    Theo đó, sơ đồ 4-3-3 đã được Solsa sử dụng trong quá khứ. Khi ấy, McTominay sẽ đá trụ. Chơi ngay trên anh ở vị trí số 8 là Bruno Fernandes và Paul Pogba. Đây là sơ đồ lí tưởng nhất nếu Quỷ đỏ loại bỏ Fred khỏi đội hình chính.

    Với sơ đồ 3-5-2, Man Utd sẽ tận dụng được cả Cavani lẫn Ronaldo. Bên cạnh đó, ở giữa sân, Solsa có thể tùy ý sử dụng Bruno, Pogba bên cạnh những cầu thủ như Matic, McTominay, Mata hay Van de Beek. Thực tế, sơ đồ này không cần một tiền vệ trụ thực thụ. Họ đã có quá đông quân số ở giữa sân. Trung vệ Varane cũng là một người có khả năng đá thòng tốt. Do đó, câu chuyện phòng ngự từ xa sẽ được giải quyết phần nào. Vấn đề còn lại là Solsa cần phải giúp đội hình Man Utd linh hoạt hơn dù chơi với bất kì sơ đồ nào. Nếu đội hình quá "tĩnh", đối phương sẽ dễ dàng tìm được cách phòng ngự. 

    Solsa nói về mối quan hệ giữa McTominay - Fred:

     
     
    Ngọa Long | 20:36 02/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...