MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Thêm một huyền thoại Chelsea chuẩn bị bước vào sự nghiệp HLV

    13:28 Thứ hai 05/07/2021

    BongDa.com.vn Dù chưa có ý định từ giã sự nghiệp cầu thủ nhưng cựu sao Chelsea và Arsenal đã nuôi kế hoạch cho tương lai.

    Cesc Fabregas năm nay 34 tuổi và còn 1 năm trong hợp đồng với Monaco. Tiền vệ này đã giành được vô số danh hiệu lớn với đội tuyển Tây Ban Nha và ở cấp câu lạc bộ với Arsenal, Barcelona và Chelsea.

    Anh vẫn đang khá sung sức, ghi bàn và kiến tạo 9 lần sau 29 trận cho Monaco mùa trước. Vẫn chưa có ý định giải nghệ nhưng Fabregas đã hướng đến tương lai trở thành một HLV. Anh nói: "Đó là điều tôi đã nghĩ đến một thời gian dài, đó là điều tôi muốn thử."

    Cesc Fabregas reveals Chelsea player who made him leave the club in 2019 - Bóng Đá

     Fabregas muốn trở thành HLV sau khi giải nghệ.

    "Mọi người nói rằng tôi thật điên rồ vì sau một sự nghiệp dài và quá nhiều áp lực, việc chuyển sang làm HLV có lẽ còn áp lực hơn! Đó là thứ mà tôi thích, tôi muốn thử. Tôi đang học hỏi, nghiên cứu, lắng nghe từ nhiều người khác và trong bóng đá, bạn luôn học hỏi mỗi ngày nên tôi rất vui về điều này."

    Fabregas từng nói về những HLV ảnh hưởng đến mình: "Tôi đã chơi dưới sự dẫn dắt của một số huấn luyện viên giỏi nhất. Pep Guardiola đã chơi theo phong cách mà tôi yêu thích ở Barcelona, giống với Arsene Wenger ở Arsenal."

    "Nhưng dưới thời Jose Mourinho ở Chelsea, tôi đã có một năm thực sự đặc biệt. Ông ấy có lẽ là người mà tôi có mối liên hệ tốt nhất. Tôi sẽ chọn cả Guardiola, Mourinho và Wenger vì tôi nợ họ rất nhiều."

    Những pha kiến tạo đẳng cấp của Fabregas ở Chelsea:

     
    Thanh Vũ | 12:58 05/07/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...