MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Thêm hai đội bị loại khỏi vòng bảng SEA Games

    08:25 Chủ nhật 07/05/2023

    Cầm chân nhau 0-0 ở lượt trận thứ ba vào tối 7/5, U22 Lào và Singapore đều bị loại sớm tại SEA Games 32 khi mới chỉ có 1 điểm.

    Thêm hai đội bị loại khỏi vòng bảng SEA Games - Bóng Đá

    Lào (áo đỏ) lẫn Singapore rơi vào bảng đấu khó với Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Ảnh: LFF. 

    Ở bảng B môn bóng đá nam, U22 Singapore và Lào cùng thi đấu 3 trận và có được 1 điểm. Họ chỉ còn một trận trong tay. Ở lượt cuối, U22 Lào gặp Thái Lan còn Singapore đối đầu Malaysia.

    Nếu giành chiến thắng, cả U22 Lào lẫn Singapore mới có 4 điểm. Trong khi đó, hai đội dẫn đầu bảng B là U22 Việt Nam và Thái Lan đã giành được 6 điểm. Vì thế, Lào và Singapore chắc chắn bị loại.

    U22 Lào và Singapore cũng chỉ biết tự trách mình. Trong cuộc đối đầu trực tiếp, hai bên phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn.

    Ở hiệp một, đoàn quân của HLV Michael Wiess chơi nổi bật hơn nhờ tài năng trẻ Chony Waenpaseuth và chân sút nhập tịch Roman Angot. Tuy nhiên, trong những tình huống chuyền bóng hoặc dứt điểm quyết định, họ lại không làm tốt.

    Sang hiệp hai, U22 Lào vẫn là đội thi đấu tốt hơn. Phút 60, họ suýt có bàn thắng khi pha dứt điểm của Chony đưa bóng đi chạm cột. Trong khi đó, U22 Singapore chơi rời rạc, không tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm. Dù vậy, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn có một cơ hội ngon ăn khi được hưởng phạt đền do Nicky Melvin Singh bị phạm lỗi trong vùng cấm địa. Thế nhưng, từ khoảng cách 11 m, tiền đạo Syahadat Masnawi lại sút vọt xà.

    Những phút cuối, U22 Lào gia tăng sức ép, liên tục tạo ra những pha dứt điểm. Tuy nhiên, do vội vàng cũng như thể lực đi xuống, sự chính xác là điều các học trò HLV Weiss còn thiếu. Chung cuộc, U22 Lào và Singapore hòa nhau 0-0 và có cùng số phận bị loại sớm ở SEA Games 32 như U22 Philippines ở bảng A.

    Nguyên Khang | 07:40 07/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...