MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Thế khó của CLB Sài Gòn

    14:39 Chủ nhật 13/11/2022

    Mọi thứ đang chống lại đội bóng Sài Gòn trước cuộc chiến trụ hạng gặp Nam Định tại sân Thiên Trường vào chiều 13/11.

    Thế khó của CLB Sài Gòn - Bóng Đá

    Đội thắng trong cặp đấu Nam Định gặp Sài Gòn chiều 13/11 có cơ hội trụ hạng. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Mọi thứ thay đổi chóng mặt với đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương. Tất cả dường như quay lưng lại với họ trước trận cầu then chốt cho suất xuống hạng duy nhất.

    Cuộc khủng hoảng nội bộ

    Sự ra đi của Giám đốc Kỹ thuật Lê Huỳnh Đức hôm 9/11 mở đầu cho sự lung lay của tập thể từng gắn kết ở những mùa giải trước. CLB Sài Gòn như con tàu sắp chìm. Những người ở lại là ban huấn luyện, cầu thủ đều hoang mang. Ai cứu được đội bóng ngoài họ, trong trận đấu 90 phút sắp tới.

    Hồi tháng 8/2022, CLB Sài Gòn được chuyển giao cho một doanh nghiệp bất động sản. Tầm vóc và cơ ngơi của đơn vị mới khiến ai cũng kỳ vọng vào sự lột xác của đội bóng.

    Sự quan tâm của lãnh đạo và quan chức dưới sân cùng các khoản tiền thưởng giúp cầu thủ an tâm để giúp đội bóng trụ hạng. Có thời điểm, đội bóng vươn lên vị trí thứ 10 nhưng không duy trì được phong độ.

    Chưa đầy ba tháng sau đó, CLB Sài Gòn bị nhà tài trợ bỏ lại như một thực thể dư thừa. Những nỗ lực của HLV Phùng Thanh Phương và cầu thủ để gặp lãnh đạo đều không có hy vọng.

    Chiều nay, họ phải hành quân ra sân của Nam Định với tâm thế ngổn ngang. Các cầu thủ bảo nhau, sẽ đá vì danh dự của mình. Đó cũng là điều còn lại duy nhất ở tập thể này khi không còn ai quan tâm.

    Thế khó của CLB Sài Gòn - Bóng Đá

    CLB Sài Gòn không còn gì để mất trước Nam Định ở trận đấu then chốt lúc 17h. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Trong tình khó khăn, lực lượng lại bị sứt mẻ. Hai ngoại binh Rodrigue Nanitelamio và tiền vệ Nicholas Olsen vì chấn thương. Chân sút tốt nhất là Đỗ Merlo cũng nằm lại nhà vì đau chân.

    Đáng nói, các cầu thủ còn lại đang nghi ngờ hai ngoại binh "giả đau" để đình công. Sự hoài nghi len lỏi trong suy nghĩ của các cầu thủ nội.

    Thực lực chịu tổn thất nghiêm trọng, tinh thần bị chi phối quá lớn, CLB Sài Gòn sẽ lấy gì đấu với đội bóng đang có rất nhiều lợi thế là Nam Định? Khán giả chỉ mong các cầu thủ không buông xuôi dễ dàng. Ở thế đường cùng, họ vẫn có thể phất lên từ những hy vọng le lói khi trận đấu chưa kết thúc.

    Tình cảnh đối lập

    Trong khi CLB Sài Gòn lâm vào cuộc khủng hoảng từ trên thượng tầng xuống dưới đội bóng thì đội Nam Định lại tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu của cả mùa giải. Đội chủ nhà được treo thưởng 3 tỷ đồng nếu giành chiến thắng ở vòng 25.

    Ngược lại, đối thủ của họ chưa nhận được khoản tiền thưởng trận như nhà tài trợ đã hứa. Cụ thể, đó là số tiền 3 tỷ đồng từ trận thắng SLNA 2-1 và trận hòa Viettel 1-1 ở các vòng đấu trước đó.

    Ngoài ra, số tiền lót tay giai đoạn 2 của các cầu thủ cũng chưa đến nơi trong khi mùa giải gần hết vào cuối tháng 11. Sau nhiều lần hứa hẹn của lãnh đạo, các cầu thủ chán nản.

    Thế khó của CLB Sài Gòn - Bóng Đá

    Nam Định đang hừng hực khí thế trước trận đấu trụ hạng với CLB Sài Gòn. Ảnh: Y Kiện. 

    Hơn nữa, về tương lai mùa giải 2023, CLB Nam Định có chiến lược mua sắm cầu thủ vừa để cải thiện thành tích, đồng thời tạo thêm sức hút cho đội bóng. Họ bắt tay vào việc đàm phán các cầu thủ sắp "tự do" trên thị trường chuyển nhượng. Vì vậy, lãnh đạo CLB Nam Định không muốn tình huống xấu xảy ra. Họ cần trụ hạng để làm lại, không để đội bóng năm nào cũng thấp thỏm lo sợ.

    Còn CLB Sài Gòn đang ở thế đường cùng. Họ cần trụ hạng để có lý do để đòi quyền lợi chính đáng.

    Sức ép cũng sẽ không nhỏ dành cho đội Nam Định nếu cầu thủ trẻ của HLV Vũ Hồng Việt không có tâm lý tốt. Nếu không "tự bắn vào chân mình", Nam Định cũng khó để cho CLB Sài Gòn gây sốc.

    Quang Thịnh | 10:05 13/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...