MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • "Thể hình tôi rất ổn nhưng màu áo Real Madrid khiến tôi trông béo hơn"

    13:38 Thứ sáu 20/11/2020

    BongDa.com.vn Cầu thủ từng gây thất vọng trong màu áo Real Madrid vừa biện minh cho bản thân.

    Năm 2009, Julien Faubert đã được Real Madrid mượn về từ West Ham. Anh chỉ được ra sân cho Kền kền trắng vỏn vẹn 2 lần trước khi quay trở lại đội bóng của mình. Faubert bị đánh giá thấp trong quãng thời gian ở sân Bernabeu.

    HLV Juande Ramos nhận xét: "Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ mượn Faubert sau khi có một số thương vụ không thành công. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy thiếu những phẩm chất để có thể trở thành một cầu thủ Real Madrid."

    Faubert: I was in good shape, but Real Madrid's shirt made me look fat - Bóng Đá

     Julien Faubert trong màu áo Real Madrid.

    Bên cạnh sự thiếu ấn tượng, tiền vệ người Pháp còn bị chỉ trích vì thừa cân. Sau hơn 10 năm, Faubert vẫn cảm thấy bản thân bị Real đánh giá quá thấp: "Để thể hiện bản thân, ít nhất bạn cần được trao cơ hội. Khi đó hình thể tôi rất ổn, nhưng màu áo trắng khiến tôi trông béo hơn."

    "Đôi khi người ta sáng tạo ra những câu chuyện để có cái mà nói. Những chuyện này tác động đến con tôi, đó là điều khiến tôi đau khổ nhất."

    Faubert thừa nhận việc được Real Madrid mời gọi là rất khó để cưỡng lại: "Thực sự tôi không quá chắc chắn khi người ta tiếp cận với tôi. Nhưng nếu Real Madrid gọi bạn, bạn sẽ không thể từ chối. Kể cả nếu họ gọi khi tôi đã 80 tuổi, tôi vẫn sẽ nói đồng ý."

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Real Madrid trên sân tập:

     
    Thanh Vũ | 13:08 20/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...