MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Thẻ đỏ tai hại, Arsenal bị hủy diệt dưới tay Tottenham

    03:48 Thứ sáu 13/05/2022 | 2

    BongDa.com.vn Cục diện Top 4 Premier League năm nay vẫn tiếp tục có biến động sau thất bại thảm hại của Pháo thủ.

     

    Trận derby thành London cuối cùng của mùa này mang tính chất cực kỳ quan trọng đối với cục diện Top 4 Premier League, vì thế, cả Arsenal và Tottenham Hotspur đều nhập cuộc với một thái độ khá thận trọng. Dù vậy, thế trận đã nhanh chóng nghiêng hoàn toàn về phía Spurs sau những tình huống sai lầm liên tiếp đến từ Pháo thủ.

    Phút thứ 22, trong một pha bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm từ quả tạt của Dejan Kulusevski, Cedric Soares lại phạm lỗi đẩy sau với Son Heung-min trong vòng cấm, và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Aaron Ramsdale đã đoán sai hướng và Harry Kane dễ dàng giúp Spurs mở tỷ số trận đấu. 

    Thẻ đỏ tai hại, Arsenal bị hủy diệt dưới tay Tottenham  - Bóng Đá

     Kane có một trận đấu bùng nổ. 

    Trong lúc vẫn đang miệt mài tìm kiếm bàn gỡ, thì ở phút thứ 33, một cú sốc thực sự đã xảy đến với Arsenal khi Rob Holding phạm lỗi không cần thiết với Son Heung-min và buộc phải rời sân sau khi nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Và chỉ 4 phút sau, Spurs đã cụ thể hóa được lợi thế chơi hơn người thành bàn thắng với pha lập công thứ hai của Kane, xuất phát từ một tình huống phạt góc.

    Bước sang hiệp hai, Tottenham sớm có thêm bàn thắng nhờ công của Son Heung-min, trong một tình huống lộn xộn ngay trước vòng cấm của Pháo thủ. Có được bàn thắng thứ ba, Spurs không hề giảm nhịp độ trận đấu mà vẫn liên tiếp tổ chức vây hãm khung thành của Ramsdale, và họ đã có thêm hàng loạt tình huống nguy hiểm.

    Thẻ đỏ tai hại, Arsenal bị hủy diệt dưới tay Tottenham  - Bóng Đá

     Tấm thẻ đỏ tai hại của Holding. 

    Về phần Arsenal, tuy cũng cố gắng tìm kiếm bàn thắng danh dự, nhưng thế trận đã bị Tottenham kiểm soát hoàn toàn nên hầu như các cầu thủ trên hàng công của họ đều lẻ loi mỗi khi triển khai bóng. Càng về cuối trận, những pha bóng chất lượng đã giảm hẳn đi và thay vào đó là những tấm thẻ vàng dành cho Pháo thủ. 

    Chung cuộc, tỷ số 3-0 được giữ nguyên cho Tottenham. Với kết quả này, họ chỉ còn kém 1 điểm so với Arsenal và nhỉnh hơn hoàn toàn về mặt hiệu số.

    Ở hai lượt đấu cuối, đoàn quân của Conte sẽ lần lượt chạm trán Burnley trên sân nhà - đội đang rất khát điểm để trụ hạng và Norwich trên sân khách - đội đã rớt hạng. Trong khi thầy trò Arteta đối mặt tình thế tương tự khi lần lượt làm khách trước Newcastle - đội đã chắc suất trụ hạng và trở về Emirates để tiếp đón Everton - đội đang rất khát điểm để trụ hạng.

    Kết quả: 3-0

    Ghi bàn: Harry Kane 22' (P), 37'; Son Heung-min 47'

    Thẻ đỏ: Rob Holding 33'

    Đội hình ra sân:

    Tottenham Hotspur: Lloris, Sanchez, Dier, Davies, Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon, Kulusevski, Son, Kane.

    Dự bị: Winks, Rodon, Gollini, Bergwijn, Lucas Moura, White, Scarlett, Devine, Matthew Craig.

    Arsenal: Ramsdale, Cedric, Holding, Gabriel, Tomiyasu, Elneny, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Nketiah.

    Dự bị: Leno, White, Lacazette, Smith Rowe, Pepe, Tavares, Sambi Lokonga, Swanson, Patino.

    Huỳnh Phong | 03:18 13/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...