MỚI NHẤT :
  • Saka bị chỉ trích làm quá vấn đề
  • Chủ tịch Todd Boehly hài lòng về các cầu thủ Chelsea
  • Văn Toàn, Tiến Linh báo tin dữ tới HLV Kim Sang-sik; Kiatisuk nhận lỗi lớn
  • Carragher: “Dortmund tuyệt vọng vì phải gặp Real”
  • 2 điều đọng lại sau khi PSG bị loại khỏi cúp C1
  • CHÍNH THỨC: HLV Mai Đức Chung trở lại đội tuyển nữ Việt Nam
  • Man United yêu cầu Sancho rời đi
  • Joselu và chặng đường của định mệnh
  • 5 cầu thủ từng khoác áo Arsenal và Man Utd
  • "Caicedo đang sống trong một bầu không khí rất kỳ lạ"
  • Hạ sát Bayern, Joselu nói luôn 1 câu về tương lai
  • "Được chơi bóng cho Real là một giấc mơ thành hiện thực"
  • Real từ chối đề nghị của Bayern Munich
  • Darwin Nunez tiến gần Barca
  • Mức phí khủng cho thương vụ Arsenal - Benjamin Sesko
  • "Lewandowski sẽ là một món tài sản của Man Utd"
  • 3 điều sẽ xảy ra với Jadon Sancho nếu Thomas Tuchel thay Ten Hag
  • Tại sao Chelsea có lợi thế chiêu mộ Osimhen hơn Arsenal và PSG?
  • Muốn cản Leverkusen? Roma phải phong tỏa 6 cầu thủ này
  • Lộ diện 2 chân sút đầu tiên được HLV Kim Sang-sik triệu tập?
  • 5 mùa giải tệ nhất của M.U từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Bayern trong trận thua ngược Real
  • Mason Greenwood gửi thông điệp đến Jadon Sancho
  • 5 lý do Bayer sẽ đánh bại Roma
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Real ở màn lội ngược dòng trước Bayern
  • M.U nhắm thủ môn 70 triệu euro
  • Người thắng kẻ thua sau trận Real 2-1 Bayern Munich
  • Báo Thái nhận định năng lực của HLV Kim Sang-sik
  • Sự trở lại kỳ diệu của Sancho
  • Chưa đá lượt về, Bayer đã hướng dẫn cách mua vé chung kết
  • "Tôi nghĩ Vinicius đã gần giành được Quả bóng Vàng"
  • HLV Lê Huỳnh Đức đề xuất cái tên chất lượng cho ĐT Việt Nam
  • David Seaman nói thẳng trình độ của Raya
  • Donnarumma khiến truyền thông châu Âu tranh cãi
  • Chelsea muốn chiêu mộ bộ đôi thủ thành tuyển Anh
  • Khoảnh khắc Neuer từ hero hóa zero
  • Chelsea bỏ qua cơ hội ký hợp đồng với huyền thoại Man City
  • Vì sao trọng tài khóc sau khi Dortmund loại PSG?
  • Allegri nhận được cú hích về mặt tinh thần
  • Man Utd bất ngờ muốn có thần đồng Barca
  • Thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp của Kimmich

    17:03 Chủ nhật 29/10/2023

    BongDa.com.vn Khi tiền vệ Joshua Kimmich phạm lỗi với Marvin Mehlem của Darmstadt ở phút thứ 4, mọi thứ có vẻ sẽ trở nên hỗn loạn đối với Bayern Munich.

    Dù vậy, Bayern Munich đã nghiền nát Darmstadt 8-0 với cú hat-trick của Harry Kane cùng 5 bàn thắng khác, tất cả đều trong hiệp 2, để lên ngôi đầu Bundesliga, khi sự trở lại của thủ môn Manuel Neuer sau chấn thương đã bị lu mờ bởi 3 thẻ đỏ được rút ra. Kane mở tỷ số ở phút 52 trước khi lập hat-trick, Leroy Sane ghi 2 bàn, Jamal Musiala ghi 2 bàn và Thomas Mueller ghi bàn còn lại.

    Trong hiệp 1 đầy hỗn loạn, Joshua Kimmich của Bayern bị đuổi ngay từ phút thứ tư và 2 cầu thủ Darmstadt cũng lần lượt bị truất quyền thi đấu, lần đầu tiên điều này xảy ra trong 45 phút đầu tiên của một trận đấu ở Bundesliga.

    Thẻ đỏ của Kimmich - Bóng Đá

     Kimmich nhận thẻ đỏ đầu tiên.

    Mọi ánh mắt đã đổ dồn vào Neuer, 37 tuổi, người bị gãy chân trong một tai nạn trượt tuyết vào tháng 12 năm ngoái sau khi Đức bị loại sớm ở World Cup. Anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm  mộ khi trở lại thi đấu. Tuy nhiên, màn chào mừng trở nên chua chát ở phút thứ 4 khi Neuer chuyền bóng cho Kimmich, người đã không kiểm soát được bóng và phạm lỗi với Marvin Mehlem ở rìa vòng cấm rồi bị đuổi khỏi sân.

    Đó là tấm thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của Joshua Kimmich, sau 496 trận đấu, đồng nghĩa với việc anh sẽ bị loại khỏi trận Der Klassiker vào tuần sau. Dù chơi ở nhiều vị trí phòng ngự và có lối chơi rất quyết liệt nhưng Kimmich chưa từng phải nhận thẻ đỏ nào trong sự nghiệp với Bayern Munich tính đến trận đấu mới đây. Lần duy nhất tiền vệ người Đức bị đuổi trở lại phòng thay đồ là khi anh thi đấu cho đội U19 VfB Stuttgart.

    Kimmich giải thích sau trận đấu: "Mehlem đã suy đoán rất tốt về sự tương tác với tôi. Lúc đầu, tôi kéo cậu ấy một chút, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục chạy. Khi cậu ấy ngã xuống thì đã không còn liên hệ gì nữa, tôi không chịu trách nhiệm về việc cậu ấy bị ngã. Nhưng đó chắc chắn là lỗi của tôi vì tôi đã để mất bóng ngay từ đầu. Đó là một chiếc thẻ đỏ ngu ngốc và cay đắng, tôi cảm thấy khó chịu vì sẽ bỏ lỡ trận đấu với Dortmund."

    Thẻ đỏ của Kimmich - Bóng Đá

     Bayern vẫn chơi hơn người và giành chiến thắng.

    Đội khách mới lên hạng đã cố gắng thiết lập một thế trận tấn công, và Kimmich đã không thể chịu đựng được sức nóng trước sức ép của Mehlem. Một pha cứu thua ngoạn mục của Neuer và 2 thẻ đỏ sau đó đã giúp Hùm xám có chiến thắng hủy diệt, nhưng đối với Kimmich, tất cả những điều đó đã bị lu mờ bởi sai lầm đầu tiên của anh. Ngôi sao của Bayern giờ đây sẽ buộc phải ngồi ngoài trong trận Der Klassiker gặp Borussia Dortmund vào cuối tuần tới.

    Giám đốc thể thao của Bayern, Christoph Freund nói: "Tất nhiên là cay đắng. Nhưng ai cũng mắc sai lầm, sai lầm là một phần của bóng đá. Cậu ấy đã chơi rất nhiều trận đấu hay, hôm nay đội cũng đã giành chiến thắng cho cậu ấy."

    Thanh Vũ | 16:33 29/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...