MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Thay Wan-Bissaka, M.U lại giáp mặt Arsenal trên TTCN

    09:53 Thứ hai 11/07/2022

    BongDa.com.vn Ngoài trường hợp của Lisandro Martinez, cả Arsenal và Man Utd còn đang để mắt đến hậu vệ Kyle Walker-Peters của Southampton.

     

    Kể từ đầu mùa Hè, Lisandro Martinez là mục tiêu cạnh tranh gắt gao của Man Utd lẫn Arsenal. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, tờ The Athletic cho biết hai đội bóng này còn điền tên hậu vệ Kyle Walker-Peters của Southampton vào danh sách chuyển nhượng của mình.

    Sau Lisandro Martinez, Arsenal và Man Utd lại tranh giành một chữ ký khác - Bóng Đá

     Kyle Walker-Peters lọt vào mắt xanh của Man Utd lẫn Arsenal.

    Được biết, Walker-Peters bắt đầu chơi cho Southampton theo dạng cho mượn vào tháng Giêng năm 2020. Sau 6 tháng chơi bóng ấn tượng tại St Mary, Walker-Peters đã được BLĐ Southamtpon mua đứt với giá 35 triệu bảng từ Tottenham. 

    Báo cáo cho biết Southampton đã tính đến chuyện mang về một hậu vệ khác để thế chỗ Walker-Peters cũng như xoay tua cho Tino Livramento, người đã bỏ lỡ phần lớn năm 2022 vì chấn thương đầu gối. 

    Cầu thủ trẻ Brandon Williams của Man Utd là một trong những lựa chọn mà Southampton đang cân nhắc, cùng với Marcus Pedersen của Feyenoord và Issa Kabore của Manchester City.

    Tờ The Athletic khẳng định động thái này chắc chắn xảy ra nếu Southampton đẩy đi được Walker-Peters.

    Ở hướng ngược lại, Man Utd đang tìm một hậu vệ phải trong bối cảnh Aaron Wan-Bissaka chơi không tốt trong thời gian qua. Tương tự, hậu vệ phải cũng là vị trí mà Mikel Arteta đau đầu trong suốt nửa sau mùa giải 2021/22. Theo đó, tân binh Takehiro Tomiyasu đã gặp chấn thương dài hạn và không thể ra sân trong suốt 3 tháng. Giờ đây, chiêu mộ một cầu thủ để dự phòng cho Tomiyasu là điều mà Arteta nóng lòng thực hiện khi mà họ sẽ còn phải chơi ở Europa League mùa tới.

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 09:23 11/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...