Cách đây chưa lâu, Ramos đã nói lời chia tay sân Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do, sau thời gian dài gắn bó, với rất nhiều vinh quang. Bên cạnh đó, họ có nguy cơ mất đi Varane - người đã bước vào năm cuối cùng của hợp đồng và được cho là đang tìm kiếm một thử thách mới trong sự nghiệp.
Vì vậy, bất chấp việc đã chiêu mộ thành công David Alaba theo dạng chuyển nhượng tự do, Real Madrid vẫn phải tham gia thị trường chuyển nhượng cho một trung vệ khác. Jules Kounde của Sevilla đã trở thành mục tiêu của Los Blancos với lời đề nghị trị giá 50 triệu euro được đưa ra. Nhưng với việc Sevilla muốn nhận đủ 80 triệu euro theo điều khoản giải phóng hợp đồng, Real buộc phải tìm đến nơi khác.
Và theo một báo cáo từ ấn phẩm Tây Ban Nha Fichajes, Kền kền trắng đang xem hậu vệ người Pháp Wesley Fofana của Leicester City như một mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng vào mùa hè này
Là một sản phẩm của đội trẻ Saint-Etienne, cầu thủ 20 tuổi này chỉ mới chuyển sang Leicester vào năm ngoái nhưng đã có một mùa bóng ra mắt khá ấn tượng ở Anh.
Fofana là nhân tố quan trọng giúp đội bóng của Brendan Rodgers giành FA Cup và đứng thứ 5 tại Premier League. Dù còn trẻ nhưng cầu thủ người Pháp đã thể hiện sự trưởng thành, tự tin cũng như những kỹ năng toàn diện của mình.
Ramos xúc động khi nói lời chia tay Real: