MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Thầy trò Guardiola tiếc cay đắng vì “thánh” Bendtner

    08:19 Chủ nhật 02/08/2015

    Tiếc nuối. Đó là cảm xúc chung của Pep Guardiola và Bayern Munich sau khi thất bại trước Wolfsburg trong trận siêu cúp Đức.

    (BongDa.com.vn) – Tiếc nuối. Đó là cảm xúc chung của toàn thể đội bóng Bayern Munich sau khi thất bại trước Wolfsburg trong trận siêu cúp Đức.

    Pep Guardiola trong trận đấu với Wolfsburg. Ảnh: Hà Bạch (từ Wolfsburg).
    Pep Guardiola trong trận đấu với Wolfsburg. Ảnh: Hà Bạch (từ Wolfsburg).

    Trên sân Volkswagen Arena rạng sáng nay (giờ Việt Nam), Wolfsburg tiếp tục gieo lời nguyền lên Bayern Munich của Pep Guardiola khi khiến đối thủ tiếp tục đói danh hiệu siêu cúp Đức. Dù bị dẫn trước, song bàn thắng ở phút 89 của tiền đạo vào sân thay người trong hiệp 2 Nicklas Bendtner đã giúp Wolfsburg có bàn thắng gỡ hoà 1-1.

    Trong loạt sút luân lưu, cũng chính Bendtner thực hiện thành công lượt sút quyết định giúp “Bầy sói” giành danh hiệu siêu cúp với tỷ số 5-4. Được biết, Xabi Alonso là người đá hỏng bên phía Bayern Munich.

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Pep Guardiola không giấu được sự thất vọng và tiếc nuối. Ông nói: “Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng. Dĩ nhiên, chức vô địch ở Bundesliga, cúp Quốc gia và Champions League quan trọng hơn, nhưng siêu cúp Đức vẫn là một danh hiệu. Thật đáng xấu hổ cho thất bại này. Bayern Munich đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Tất cả các cầu thủ đã chiến đấu kiên cường và có mặt ở khắp nơi trên sân.

    Nhưng dù sao phải chúc mừng Wolfsburg, họ cũng đã chơi tốt.

    Arjen Robben thất bại vì đội nhà thua trận. Ảnh: Hà Bạch (từ Wolfsburg).
    Arjen Robben thất bại vì đội nhà thua trận. Ảnh: Hà Bạch (từ Wolfsburg).

    Trong khi đó, hậu vệ Philipp Lahm cho biết: “Chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận đấu và bị trừng phạt ở những phút cuối.” Còn thủ thành Manuel Neuer lại rất tức giận vì để thủng lưới vào phút 89. “Chúng tôi đã chơi tốt nhưng thật không may khi để lọt lưới cuối trận. Thật nổi đoá với trận thua này. Đội bóng đã không chế Wolfsburg và chơi hay hơn,” thủ thành người Đức cho biết.

    Còn Arjen Robben, tác giả bàn mở tỷ số, chia sẻ quan điểm: “Tôi thất vọng vì kết quả này. Nhưng bóng đá là như vậy. Mọi chuyện có thể thay đổi trong chỉ một phút. Bayern Munich chỉ có thể tự trách mình vì không sớm khép lại trận đấu. Đội bóng đã tạo ra nhiều cơ hội và nếu tỷ số là 2-0 thì chuyện đã kết thúc.

    BongDa.com.vn vinh dự là đơn vị truyền thông duy nhất tại Việt Nam được LĐBĐ Đức (DFL) mời đến tác nghiệp trận Siêu cúp Đức giữa Wolfsburg và Bayern Munich. Chúng tôi hi vọng sẽ giúp độc giả có những thông tin nóng hổi và hấp dẫn nhất xung quanh trận đấu này.

    Hà Bạch (từ Wolfsburg) - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...