Sau tất cả, Ramos đã chính thức nói lời chia tay đội chủ sân Bernabeu khi hợp đồng của anh đã đáo hạn. Tuyên bố được đưa ra khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối bởi Ramos là trụ cột không thể thay thế của Los Blancos trong hơn một thập kỷ vừa qua. Ngôi sao sinh năm 1986 có 671 lần ra sân, ghi được 101 bàn thắng, đem về cho Kền kền trắng hàng loạt danh hiệu cao quý.
Lúc này, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần phải chiêu mộ 1 trung vệ đẳng cấp khác để khỏa lấp khoảng trống mà Ramos để lại. Mục tiêu mà Real nhắm đến chính là Pau Torres của Villarreal. Torres là mẫu cầu thủ phòng ngự toàn diện bậc nhất hiện nay khi không chỉ có thể hình ấn tượng (1m95), anh còn có khả năng bứt tốc không thua kém tiền đạo hàng đầu nào. Ngôi sao 24 tuổi còn được đánh giá rất cao ở khả năng đọc trận đấu và xử lý bóng bằng chân nhuần nhuyễn.
Tuy nhiên, Real sẽ phải đối đầu với Man Utd trong thương vụ này bởi Quỷ đỏ theo dõi sát sao trung vệ người Tây Ban Nha trong thời gian qua. Hợp đồng của Torres có thời hạn đến năm 2024, kèm điều khoản giải phóng lên đến 50 triệu bảng.
Ramos cùng Marcelo nâng cao chiếc cúp thứ 22 cùng Real Madrid: