MỚI NHẤT :
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • Thay Raphinha, Arsenal có phương án 'rẻ mà chất'

    20:11 Chủ nhật 03/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn HLV Mikel Arteta đã hạ quyết tâm mang về Emirates một tiền đạo cánh chất lượng trong mùa Hè năm nay.

     

    Arsenal bước vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè với mục tiêu hàng đầu là nâng cấp toàn diện hàng công, không chỉ tiền đạo trung tâm, mà HLV Mikel Arteta còn muốn mang về Emirates một tiền đạo cánh chất lượng. Vì vậy, sau khi đạt được thỏa thuận chiêu mộ Gabriel Jesus, Pháo thủ đã ngay lập tức dồn toàn lực cho Raphinha. 

    Lời đề nghị đầu tiên được Arsenal gửi đến đã nhanh chóng bị Leeds United từ chối, vì nó còn cách xa mức phí 55 triệu bảng mà đội bóng này yêu cầu. Hiển nhiên, Pháo thủ đã không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng trong lúc đang chuẩn bị lời đề nghị tiếp theo dành cho Raphinha, thì những diễn biến đầy bất ngờ đã khiến họ bị loại khỏi cuộc đua đến chữ ký của ngôi sao này.

    Chelsea đột ngột xuất hiện và đạt được thỏa thuận chung với Leeds, trong khi Raphinha và người đại diện của mình lại một lòng hướng về Barcelona. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, có thể xem như Arsenal đã không còn hy vọng gì đối với thương vụ này. Dĩ nhiên, đây cũng là lúc Pháo thủ nên chấp nhận từ bỏ và nhanh chóng chuyển hướng sang những cầu thủ chất lượng khác.

     - Bóng Đá

     Đã đến lúc Arsenal quên đi Raphinha.

    Trong số những phương án mà Arsenal nên cân nhắc, Pedro Neto có thể được xem là một cái tên tương đối sáng giá. Mùa giải vừa qua, Neto không đóng góp được nhiều cho Wolves vì ảnh hưởng từ những chấn thương. Nhưng ở mùa bóng trước đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã gây ấn tượng khá lớn với 5 bàn thắng và 6 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân tại Premier League.

    Neto đã trải qua 3 mùa bóng tại EPL, nên Arsenal sẽ không cần bận tâm về khả năng thích nghi của ngôi sao này. Hơn nữa, ở tuổi 22, anh sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ dưới bàn tay của Arteta - một vị thuyền trưởng tương đối 'mát tay' trong việc phát triển cầu thủ trẻ. Và quan trọng nhất, Pháo thủ dự kiến sẽ không mất quá nhiều công sức để thuyết phục Neto, bởi anh từng thừa nhận mình là một fan hâm mộ của Arsenal trong quá khứ.

     - Bóng Đá

     Neto đáng được Arsenal cân nhắc. 

    "Tôi đã theo dõi bóng đá Anh kể từ khi còn là một đứa trẻ, đội bóng yêu thích của tôi là Arsenal. Bởi vì với Arsene Wenger, tôi nghĩ, ngoài việc giành được những danh hiệu, họ còn chơi thứ bóng đá rất tuyệt vời.", Neto trao đổi với talkSPORT vào năm 2020.

    Thực tế, vào năm 2017, Arsenal đã từng lên kế hoạch chiêu mộ Neto khi anh trên đường rời khỏi Braga, nhưng rốt cuộc thì Lazio mới là đội có được chữ ký của ngôi sao này do Pháo thủ không muốn đáp ứng mức phí mà Braga yêu cầu. Giờ đây, Trung tâm CIES đang định giá Neto vào khoảng 26 triệu bảng - một con số dễ chịu hơn rất nhiều so với mức phí của Raphinha, và hiển nhiên là Arsenal hoàn toàn đủ khả năng chi trả.

    Nhìn chung, với Neto, Arsenal sẽ có cho mình một sự bổ sung khá rẻ và tương đối chất lượng. Cần biết, không chỉ chạy cánh, mà Neto còn có thể chơi tốt trong vai trò hộ công và tiền đạo trung tâm. 

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 19:41 03/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...