MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Thầy Park và ĐT Việt Nam đẩy Malaysia vào "cửa tử"

    10:32 Thứ bảy 31/12/2022 | 2

    BongDa.com.vn Tưởng chừng sẽ nắm chắc vé đi tiếp khi lần lượt hạ Lào và Myanmar, tuy nhiên Malaysia lại có nguy cơ rất cao bị Singapore vượt mặt.

    Đáng lẽ, Malaysia đã ung dung sắm vai ngư ông đắc lợi nếu đánh bại Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, dù đá hơn người ngay từ hiệp một, đoàn quân HLV Kim Pan-gon vẫn không hoàn thành mục tiêu. Thậm chí, những chú hổ Harimau phải ra về tay trắng, không ghi được bàn thắng nào mà phải chịu tổn thất với tấm thẻ đỏ của Azam Azmi.

    Ban đầu, thất bại ấy không quá đáng kể, nhất là khi Malaysia đã có 2 trận thắng “làm vốn”, đồng thời vẫn đang sở hữu hiệu số +3. Tuy nhiên, điều Malaysia không ngờ nhất có lẽ là trận hòa của ĐT Việt Nam trên sân Jalan Besar trước Singapore. Quan trọng hơn, đây là trận đấu HLV Park Hang-seo thực hiện đến 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát

    Thầy Park và ĐT Việt Nam đẩy Malaysia vào

     Malaysia cảm nhận được sức ép lớn sau trận thua 0-3 trên sân Mỹ Đình. 

    Ngay từ đầu, người hâm mộ và giới chuyên môn đã thấy được, ĐT Việt Nam không mấy mặn mà với việc giành chiến thắng. Hay nói cách khác, những chiến binh sao vàng có nhiều hơn một lý do để “dưỡng chân”. Trong trận đấu vừa qua, cả Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh đều ngồi trên ghế dự bị.

    HLV Park Hang-seo cũng trao cơ hội cho các “kép phụ” như Châu Ngọc Quang hay Nguyễn Phong Hồng Duy thể hiện bản thân. Trước đó, đã có những lo ngại về mặt sân nhân tạo sân Jalan Besar dễ làm các cầu thủ dính chấn thương. Thực tế đã chỉ ra, chính tiền đạo trụ cột Ilhan Fandi của Singapore buộc phải rời sân ngay trong hiệp một vì pha mất trụ, dẫn đến vết đau ở đùi.

    Trong suốt 90 phút, ĐT Việt Nam chơi trên cơ nhưng không quá ồ ạt, đồng thời cũng không muốn lao vào các pha bóng tranh chấp quyết liệt. Nếu may mắn hơn, ĐT Việt Nam đã giành trọn 3 điểm khi Nguyễn Hoàng Đức dứt điểm trúng cột dọc ở phút 83. Dù vậy, trận hòa này cũng trực tiếp giúp Singapore hưởng lợi với cục diện hiện tại của bảng B.

    Cả Việt Nam và Singapore đều có cùng 7 điểm, tuy nhiên ĐT Việt Nam xếp trên do hơn về hiệu số bàn thắng bại (+9 so với +3). Điều thú vị ở chỗ, Malaysia chỉ đứng thứ ba khi có 6 điểm và phải bước vào trận đấu mang tính “sống còn” với Singapore ở lượt trận cuối vòng bảng. Trong khi đó, đối thủ của ĐT Việt Nam là một Myanmar đã chắc chắn bị loại.

    Thầy Park và ĐT Việt Nam đẩy Malaysia vào

     Việt Nam có thể ung dung vượt qua vòng bảng dù bị Singapore cầm hòa. 

    Chỉ cần có điểm trước Myanmar, ĐT Việt Nam sẽ đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu còn lại. Tuy nhiên, để đảm bảo cho ngôi đầu, đoàn quân HLV Park Hang-seo cần một chiến thắng. Khi đó, Singapore cần phải đánh bại Malaysia với cách biệt từ 7 bàn trở lên mới mong vượt mặt những chiến binh sao vàng, kịch bản rất khó xảy ra.

    Trên lý thuyết, Singapore không cần đặt mục tiêu xa vời đến thế. Đội tuyển đảo quốc sư tử chỉ cần 1 điểm là đủ để tiễn Malaysia rời giải ngay từ vòng bảng. Rõ ràng, Malaysia đang bị đẩy vào “cửa tử” ở AFF Cup 2022 chỉ trong vòng 4 ngày bởi ĐT Việt Nam và những quyết định của HLV Park Hang-seo. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:02 31/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...