MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Thay đổi lớn, cơn ác mộng 804 mục tiêu của M.U sắp chấm dứt

    12:47 Thứ hai 20/11/2023

    BongDa.com.vn Sir Jim Ratcliffe hứa hẹn sẽ thực hiện nhiều sự thay đổi lớn khi lên nắm quyền tại Man Utd.

    Sir Jim Ratcliffe sắp tiếp quản mảng thể thao của Manchester United và cần một cuộc đại tu lớn để giúp đội bóng vượt khó. Erik ten Hag tiêu tốn 400 triệu bảng trong 18 tháng qua nhưng tình hình chưa cải thiện dù Quỷ đỏ mang về một số tên tuổi lớn như Mason Mount và Casemiro.

    Ratcliffe chuẩn bị đầu tư hơn 1,5 tỷ bảng vào CLB, qua đó cho thấy sự nghiêm túc của ông với dự án này. Sau khi bỏ ra 1,3 tỷ bảng mua 25% cổ phần, Ratcliffe cũng được cho là sẽ chi tiếp 245 triệu bảng để tái phát triển Old Trafford.

    Sir Jim Ratcliffe - Bóng Đá

     Wan-Bissaka gợi lên nỗi đau chuyển nhượng của Man Utd.

    Chưa dừng lại ở đây, một số tiền đáng kể cần chi ra trên thị trường chuyển nhượng và Man Utd phải thận trọng để tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ.

    Một ví dụ điển hình về chiến lược tuyển trạch thất bại của Man United là bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng mang tên Aaron Wan-Bissaka vào tháng 8/2019. Ole Gunnar-Solskjaer cần một hậu vệ phải mới, nhưng thương vụ này khiến nhiều người phải nhíu mày.

    Wan-Bissaka không quá tồi, nhưng Man Utd bị chỉ trích chủ yếu là do cách đi đến quyết định ký hợp đồng với hậu vệ này. Theo báo chí Anh, đội chủ sân Old Trafford theo dõi 804 hậu vệ phải trước khi chiêu mộ Wan-Bissaka từ Crystal Palace trong hè 2019.

    Danh sách 804 cái tên ban đầu sau đó giảm xuống còn 50 và 10. Một bộ phận phân tích dữ liệu gồm 15 người của Quỷ đỏ đã nghiên cứu kỹ về 10 cái tên rút gọn, trước khi chuyển danh sách đó cho người có thẩm quyền cao hơn xem xét các ứng cử viên.

    Lúc bấy giờ, top 3 hậu vệ được Man Utd cân nhắc bao gồm Bissaka, Max Aarons (Norwich) và Thomas Meunier (PSG). Cuối cùng, Man Utd chọn mua Wan-Bissaka.

    Đúng là hậu vệ này cho thấy tiềm năng hứa hẹn ở Crystal Palace, nhưng Man United được cho là đã trả quá mức 50 triệu bảng. Thực tế, Wan-Bissaka chưa đủ xuất sắc để xứng đáng với số tiền mà Man Utd bỏ ra.

    Sir Jim Ratcliffe - Bóng Đá

     Ratcliffe được kỳ vọng sẽ chấm dứt chính sách chuyển nhượng cồng kềnh của Man Utd.

    Cầu thủ 25 tuổi có thể là một chuyên gia tắc bóng điêu luyện trong các tình huống một đối một, nhưng về mặt sáng tạo, anh không thể hiện được nhiều. Trước đó, Wan- Bissaka cũng không giữ được suất đá chính thường xuyên dưới thời Ole Gunnar Solskjaer hay cả Ten Hag.

    Cả việc ký hợp đồng với Diogo Dalot cũng là thương vụ bất ngờ. Man Utd chi tới 19 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Bồ Đào Nha từ Porto. Ratcliffe cần tìm cách loại bỏ kế hoạch chuyển nhượng cồng kềnh như vậy thông qua đội ngũ chuyên gia tuyển trạch chịu trách nhiệm tìm kiếm và xác định nhân tài. 

    Tất nhiên, mọi CLB đều sàng lọc dữ liệu để tìm ra cầu thủ phù hợp nhất, nhưng không đời nào 804 cái tên xuất hiện trong danh sách cần chiêu mộ ở lần tiếp theo khi Ten Hag muốn bổ sung một tân binh.

    Man United biết rằng họ không có cơ hội lấy lại 50 triệu bảng từ Wan-Bissaka, đồng thời Dalot đã ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm chỉ 6 tháng trước. Chắc chắn Ratcliffe sẽ không muốn lặp lại những sai lầm tương tự trong việc mua sắm.

    Tiểu Lam | 12:17 20/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...