Mùa hè 2021 là giai đoạn gần như chắc chắn Manchester United sẽ tiếp tục chạy đua vũ trang, chiêu mộ nhân tài về bổ sung lực lượng trong công cuộc phục hưng đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer. Thời gian qua, Quỷ đỏ thành Manchester gặt hái được nhiều tín hiệu tích cực, đây chính là niềm tin và cơ sở để thượng tầng Nhà hát của những giấc mơ tin tưởng, trao cho Solskjaer thêm nhiều chữ ký mới.
Trong số những vị trí mà nhà cầm quân người Na Uy muốn bổ sung nhất vào lúc này, hàng phòng ngự là nơi để lại nhiều nỗi lo. Dẫu cho Harry Maguire vẫn còn đó 2 người đồng đội như Eric Bailly và Victor Lindelof, nhưng cả hai chưa cho thấy sự ổn định và thể hiện niềm tin tuyệt đối với Solskjaer. Vì lẽ đó, ký thêm một hậu vệ là điều mà Solsa đang cân nhắc kỹ lưỡng.
Tuy nhiên, dù chưa đón thêm được trung vệ mới nào, Man Utd lại đang đối mặt với viễn cảnh mất một ngôi sao hàng phòng ngự. Cụ thể, Theo Sportsmole, Eric Bailly từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd, vì bất mãn khi bị Solskjaer gạch tên ở trận đấu với AC Milan vừa qua.
Eric Bailly là ngôi sao luôn được đánh giá cao bởi tinh thần chiến đấu và phẩm chất cống hiến. Dù vậy, những chấn thương cứ mãi đeo đuổi khiến trung vệ người Bờ Biển Ngà không thể thi đấu cho Man Utd một cách thường xuyên và liên tục.
Chưa biết liệu BLĐ Quỷ đỏ có thuyết phục được Bailly hay không, nhưng nếu điều này là hiện thực, việc mất Eric Bailly là một tổn thất lớn.
Solskjaer phát biểu về Pogba: