MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Thất vọng Erling Haaland

    09:48 Chủ nhật 18/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Vì nhiều lý do khác nhau, chân sút người Na Uy cho cảm giác anh không có phong độ tốt nhất ở mùa giải này.

    Cuộc đụng độ đáng chờ đợi nhất giữa Man City và Chelsea ở vòng 25 Premier League đã kết thúc với một kết quả hòa. The Citizens như thường lệ vẫn áp đảo đội khách. Tuy nhiên, thầy trò HLV Mauricio Pochettino chơi rất hay.

    Những pha lên bóng của The Blues tương đối sắc nét. Nếu Nicolas Jackson không phung phí cơ hội, có lẽ Chelsea đã ra về với trọn vẹn 3 điểm. Dù vậy, Man City cũng có ngày thi đấu không được như kỳ vọng.

    Chelsea mở tỷ số trước do công của Raheem Sterling. Ngược lại, đoàn quân của Pep Guardiola tấn công dồn dập nhưng phải nhờ đến may mắn mới có thể gỡ hòa.

    Phút 83, Rodri tận dụng pha bóng lộn xộn trong vùng cấm để tung cú sút hết tầm chân. Bóng chạm Trevor Chalobah, cầu thủ vừa vào sân thay người, đổi hướng đi vào lưới trước sự bất lực của Petrovic.

    Thất vọng Erling Haaland - Bóng Đá

     Haaland có ngày thi đấu dưới sức.

    Kết quả này không quá tồi, song phản ánh ngày thi đấu thất vọng của Erling Haaland. Man City kiểm soát bóng tới 71%, tung ra 31 cú sút nhưng chỉ 5 lần đưa bóng đi trúng đích, tỷ lệ chính xác chỉ đạt 0,16%, cực thấp.

    Ở đó, Haaland phải chịu trách nhiệm. Cụ thể, thống kê cho thấy Haaland thực hiện tới 9 cú sút về khung thành Chelsea, nhưng không ghi được bàn nào. Haaland bỗng dưng "vô duyên" một cách kỳ lạ trước khung thành đối thủ. 

    Suốt 90 phút trên sân, tiền đạo 23 tuổi được đồng đội tạo nhiều cơ hội, bản thân cũng dứt điểm bằng nhiều cách khác nhau, như đánh đầu, sút bằng chân thuận... Song, tất cả đều không thể được chuyển hóa thành bàn thắng.

    Thậm chí, trong ngày phong độ xuống thấp, Haaland liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Trung phong người Na Uy có ít nhất 3 lần dứt điểm ra ngoài trước khung thành rộng mở. 9 cú sút và tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng đạt 1,71, Haaland lại không thể nổ súng. Opta Joe mô tả: "Quá thất vọng Haaland".

    Thất vọng Erling Haaland - Bóng Đá

     Haaland tịt ngòi dù tung ra tới 9 cú sút trước Chelsea.

    Trước đó ở trận gặp FC Copenhagen tại UEFA Champions League hồi giữa tuần, cựu tiền đạo Dortmund cũng không thể ghi bàn. Cảm giác Haaland chưa đạt được sự sung mãn khi thể lực còn hạn chế do mới trở lại sau chấn thương.

    Gần nhất, tuyển thủ Na Uy đã bỏ lỡ 12 trận đấu liên tiếp của Man City do gặp vấn đề ở bàn chân. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Haaland mới nghỉ thi đấu dài hạn đến vậy ở cấp CLB. Khi ấy, chính anh phải thốt lên: "Tôi chán việc không thi đấu rồi!”.

    Haaland vẫn là chân sút số một ở Premier League, nhưng anh chỉ còn hơn người xếp thứ hai là Mohamed Salah 1 bàn. Việc Haaland chững lại chắc chắn khiến NHM Man City lo lắng, nhất là khi cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

    Man City chưa thể bứt phá lên phía trước. Lúc này, họ đã tụt xuống vị trí thứ 3 khi kém Arsenal và Liverpool lần lượt 2 và 4 điểm dù còn một trận chưa đấu trong tay. Hơn lúc nào hết, Guardiola cần Haaland nóng máy trở lại để Man City có thể thực sự phô diễn sức mạnh. 

    Tiểu Lam | 09:18 18/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...