Những màn trình diễn đáng khen ngợi
Manchester United dù thua cuộc trước West Ham United, nhưng với những thay đổi và thử nghiệm nhân sự dự bị, có lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tìm ra hướng đi mới. Carabao Cup hay FA Cup là những đấu trường mà Quỷ đỏ có thể dành cho các ngôi sao dự bị của họ cơ hội thể hiện bản thân. Với West Ham đêm qua, một số cái tên đã thi đấu đầy nỗ lực.
Trong đó, Jesse Lingard, Donny Van de Beek, Diogo Dalot, Eric Bailly hay Dean Henderson đều là những gương mặt có một số tình huống tỏa sáng, trong một ngày Quỷ đỏ dồn ép đối phương rất nhiều. Trận thua này không đáng trách như trước Young Boys, nhưng cũng không thể cổ suý cho các gương mặt chơi thất vọng như Anthony Martial hay Alex Telles.
Trước West Ham, Lingard được xem là ngôi sao tấn công nguy hiểm và sáng giá nhất. Tiền vệ người Anh có nhiều pha dứt điểm quanh khu vực 16m50 mà nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Areola, có lẽ The Hammers đã phải trả giá. Bên cạnh đó, những pha dốc biên liên tục và tạt bóng từ cánh phải của Dalot chính là điểm sáng hiếm thấy từ Aaron Wan-Bissaka, cái tên được Solskjaer tin tưởng hơn. Trong khi Van de Beek, Bailly hay Dean Henderson đều là những nhân sự đã chơi đầy nỗ lực.
2 điểm sáng quan trọng là sự may mắn của Solskjaer
Có thể nói, trong một trận đấu mà thất vọng về mặt kết quả, Man Utd vẫn thu được tính tích cực từ những thử nghiệm nhân sự trong đội hình. Trong đó rõ ràng nhất là trường hợp của Van de Beek và Dalot, hai vị trí mang đến nhiều nỗi lo của Quỷ đỏ.
Trước West Ham, Dalot sở hữu 4 pha tắc bóng chuẩn xác và tung ra 40 đường chuyền thành công, đạt tỷ lệ khoảng 85%. Ngoài ra, hậu vệ người Bồ Đào Nha còn tung ra 6 pha tạt bóng vào vòng cấm. Sở dĩ những pha tạt bóng này của Dalot không hiệu quả, bắt nguồn từ việc trung phong chính Anthony Martial gây thất vọng, trong khi Man Utd không có sự phục vụ của 2 chuyên gia chơi đầu là Ronaldo và Cavani. Ở cuộc đụng độ Villarreal tại Champions League, Dalot chắc chắn sẽ tiếp tục góp mặt vào đội hình chính Man Utd khi Wan-Bissaka bị treo giò.
Sau Dalot, Van de Beek cũng là nhân tố mang đến những niềm tin, dù cặp tiền vệ trung tâm trận này là Nemanja Matic và Donny Van de Beek vẫn để mất bóng khiến Man Utd ít nhất nhận 2 lần phản công nguy hiểm. Solskjaer không giấu ý định sử dụng Van de Beek như một nhân sự của cặp pivot, trong sơ đồ 4-2-3-1, nhưng tiền vệ người Hà Lan chủ yếu làm nhiệm vụ tấn công nhiều hơn.
Van de Beek đã chơi tròn vai, thường xuyên dâng cao áp sát hàng phòng ngự West Ham, đồng thời cũng chịu khó lui về hỗ trợ phòng ngự. Điểm yếu về thể chất là điều mà cựu sao Ajax cần cải thiện hơn nữa, để chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi với đối thủ. Trong khoảng thời gian cuối trận, sau khi Solskjaer tung Greenwood vào sân, Van de Beek cho thấy khả năng tung ra những đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác và mở các đường bóng ra hai biên ấn tượng. Một trong số đó là cú tỉa bóng lợi hại cho Greenwood đối mặt với thủ thành của West Ham, nhưng đáng tiếc Greenwood dứt điểm không thành công.
Nhìn chung, với mẫu tiền vệ trung tâm như Van de Beek, Solskjaer có thể thử kết hợp cùng Scott McTominay hoặc một tiền vệ đánh chặn mới trong tương lai. Van de Beek sẽ phát huy tốt phẩm chất của mình, một lựa chọn đáng mong đợi mà nếu Solskjaer quyết tâm, tiền vệ người Hà Lan có thể đền đáp kỳ vọng.
Solskjaer phát biểu về Martial: