Pháo thủ đã gây áp lực lên đối thủ cạnh tranh chức vô địch Man City với chiến thắng 2-0 trước Newcastle tại St James’ Park.
Nhưng Arsenal vẫn kém Manchester City một điểm, đội còn một trận chưa đấu với hiệu số bàn thắng bại vượt trội.
Gallas nói với Sky Sports: “Arsenal phải tin rằng họ vẫn có thể giành danh hiệu, nhưng sẽ không dễ dàng gì vì chúng ta biết Man City đang ở đó và có thể sẽ giữ lợi thế đó cho đến phút cuối cùng.
Tôi nghĩ họ có thể bảo vệ ngôi vương, ngay cả khi nói ra điều đó khiến tôi đau lòng. Khi bạn đã tiến rất gần đến danh hiệu và có cơ hội đứng đầu, tôi nghĩ họ sẽ làm mọi thứ để đạt được vinh quang.
Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy rất buồn cho Arsenal. Họ đứng đầu, họ có lợi thế và tiếc là bây giờ họ đứng thứ hai và họ phải chờ xem Man City có đánh rơi điểm nào không.”
Hy vọng vô địch của Arsenal sẽ bị giáng một đòn mạnh nếu họ không thể đánh bại Newcastle, nhưng pha lập công trong hiệp một của Martin Odegaard và bàn phản lưới nhà trong hiệp hai của Fabian Schar giúp Pháo thủ trở lại mạnh mẽ.