Kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Manchester United đã được nhắc tới rất nhiều trong việc chiêu mộ Jadon Sancho. Thế nhưng sau tất cả, cái tên được họ đưa về lại là Donny van de Beek, và cho đến thời điểm hiện tại, cầu thủ người Hà Lan vẫn phải thường xuyên làm bạn cùng ghế dự bị mà thôi.
Người ta đã nói rất nhiều về tính hợp lý của thương vụ Van de Beek, khi mà rõ ràng, vị trí mà Man Utd cần bổ sung nhất là tiền vệ phòng ngự. Họ cần một cái tên toàn diện ở tuyến giữa, một người có khả năng đọc tình huống tốt, mang tới sự chắc chắn cho mặt trận phòng thủ, nhưng đồng thời cũng phải thoát pressing giỏi, tung ra được những đường chuyền có độ chính xác cao ở đa dạng cự ly. Chỉ như vậy, Man Utd mới có thể triển khai bóng một cách mạch lạc, đồng thời có thể chuyển trạng thái nhanh từ phòng ngự sang phản công và ngược lại.
Về mặt lý thuyết, Nemanja Matic là cái tên duy nhất đủ khả năng làm điều đó. Ở trận đấu vừa qua, khi nhận thấy Fred gặp khó trong việc phải lùi sâu để phát triển bóng lên phía trên, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã tung cựu cầu thủ Chelsea vào sân sau khi trận đấu trôi qua được hơn 1 giờ đồng hồ. Thế nhưng gánh nặng tuổi tác rõ ràng là đã đè rất nặng lên đôi chân của Matic, và trong 30 phút xuất hiện trên sân, hầu như anh không để lại dấu ấn gì.
Bên cạnh đó, việc Man Utd cần một số 9 thực thụ cũng đã được báo chí nhắc ra rả từ trước khi kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua diễn ra, song sau cùng hãy xem Man Utd đã đưa ai về - ông lão 33 tuổi Edinson Cavani. Người ta nói rằng ở tiền đạo người Uruguay có kinh nghiệm, bản năng săn bàn, sự nhạy bén. Rồi họ cũng nói về những chiến tích lẫy lừng mà El Matador đã đạt được trong những năm tháng tại Paris Saint Germain, rằng anh là một trong những trung phong xuất chúng nhất trong 5 năm trở lại đây.
Thế nhưng nên nhớ rằng, Cavani ở Old Trafford đã không còn là phiên bản hoàn hảo nhất của chính cầu thủ này nữa. Và chẳng phải ngẫu nhiên mà PSG lại không gia hạn hợp đồng với chân sút sinh năm 1987. Đừng nên nhìn vào Ibrahimovic ở tuổi 39 hay Cristiano Ronaldo ở tuổi 35 vẫn nhả đạn đều đều, đó chỉ là thiểu số của thiểu số mà thôi. Tất nhiên, còn quá sớm khi vội đánh giá Cavani sẽ không thể thích nghi, nhưng dù là có đi nữa, thì cái mà Quỷ đỏ cần cũng không phải là một phương án ngắn hạn, tạm bợ như vậy.
Trận đấu vừa qua, Man Utd cần một trung phong đích thực và một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp để chống lại cách chơi của Arsenal, nhưng trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer chẳng có ai như thế cả. Phó chủ tịch Ed Woodward đã không làm tốt công việc chuyển nhượng của mình trong mùa hè vừa qua, và giờ thì điều này đang khiến cho nhà cầm quân người Na Uy gặp khó.
Đẳng cấp của Cavani