MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thanh Thắng và Van Bakel “đá bay” ngôi đầu của FLC Thanh Hóa

    19:25 Chủ nhật 22/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dù đã vươn lên dẫn trước, nhưng sai lầm ngớ ngẩn của Thanh Thắng và Van Bakel đã khiến FLC Thanh Hóa để Than Quảng Ninh lội ngược dòng đánh bại với tỉ số 3-4 trong trận đấu thuộc vòng 22 V-League 2017 chiều tối nay.

    Đúng như tính chất căng thẳng và quan trọng của trận đấu khi cả hai đội đều quyết tâm giành được chiến thắng để hoàn thành những mục tiêu của mình sau vòng 22. Vì vậy, nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên cao ngay sau khi tiếng còi khai cuộc từ trọng tài chính Võ Minh Trí.

    Dù thi đấu trên sân khách, nhưng FLC Thanh Hóa mới chính là đội bóng chơi tốt hơn nhờ vào sự cơ động của bộ đội Văn Thắng và Omar trên hàng công. Họ liên tục tạo ra sức ép về khung thành của cựu thủ môn U23 Việt Nam là Nguyễn Hoài Anh. Nếu may mắn, đội bóng xứ Thanh đã có thể mở tỉ số từ rất sớm sau pha thoát xuống và đối mặt của Omar ở phút 12, tuy nhiên cú dứt điểm quá hiền đã không thắng được người “gác đền” bên phía Than Quảng Ninh.

     - Bóng Đá

     Những sai lầm đã khiến FLC Thanh Hóa đánh mất ngôi đầu.

    Trong khi đó, đội chủ nhà cũng không phải là không có những tình huống lên bóng nguy hiểm, nhưng Dyachenko hay Patiyo lại tỏ ra quá vụng về khiến cơ hội cứ lần lượt trôi qua, hoặc không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Thanh Thắng.

    Thế trận chơi “ăn miếng trả miếng” được hai đội triển khai liên tục về phía khung thành lẫn nhau. Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa mới là đội bóng có được bàn mở tỉ số trước. Phút 30, Văn Bình có pha treo bóng từ tình huống phạt cố định, Văn Thắng đã băng vào đánh đầu đánh bại thủ môn Hoài Anh, đưa đoàn quân Petrovic vươn lên dẫn trước.

    Bị dẫn trước, Than Quảng Ninh vùng lên một cách đầy mạnh mẽ, tuy nhiên điểm yếu trong khâu dứt điểm đã khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số 1-0 thì bất ngờ đã xảy ra.

    Phút 44, thủ môn Thanh Thắng bên phía FLC Thanh Hóa có pha chuyền bóng vào ngay chân của tiền đạo Dyachenko của Than Quảng Ninh và tiền đạo người Nga này đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho này để san bằng tỉ số 1-1. Đây cũng là tỉ số trong 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, trận đấu bất ngờ xoay chuyển theo hướng có lợi cho Than Quảng Ninh khi trận ngay ở pha lên bóng đầu tiên, đội chủ nhà đã được hưởng quả phạt đền khi trung vệ Van Bakel phạm lỗi với Văn Khoa trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Patiyo đã không bỏ lỡ cơ hội để giúp đội chủ sân Cẩm Phả vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1.

     - Bóng Đá

     Xuân Tú và đồng đội có màn lội ngược dòng ấn tượng.

    Sau bàn thua, FLC Thanh Hóa đã nỗ lực tràn lên tấn công, HLV Petrovic đưa Hoàng Thịnh và Văn Quang vào sân nhằm cải thiện tình hình. Nhưng họ lại gặp phải lối chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu đến từ đội chủ nhà kể từ khi có được bàn nâng tỉ số.

    Trận đấu đã được đẩy lên với mức độ cao chóng mặt giữa một bên tấn công và một đội chơi phòng ngự phản công. Dù nhường hoàn toàn thế trận lại cho FLC Thanh Hóa, nhưng Than Quảng Ninh mới là đội tạo ra được nhiều cơ hội ngon ăn và các pha lên bóng nguy hiểm hơn về phía khung thành Thanh Thắng.

    Gần về những phút cuối trận, trận đấu đã trở nên nóng hơn với pha phạm lỗi đến từ FLC Thanh Hóa và sự phản ứng quyết liệt của BHL đội bóng xứ Thanh với trọng tài chính Võ Minh Trí, nhưng điều đó cũng không thể giúp các học trò của ông tạo ra sự khởi sắc trên sân.

    Chưa dừng lại ở đó, ở những phút cuối trận, FLC Thanh Hóa lần lượt nhận thêm hai bàn thua đều xuất phát từ các tình huống đánh đầu do công của Hải Huy và Patiyo lần lượt ở phút 85 và 89. Những nỗ lực ở phút bù giờ của đội bóng xứ Thanh chỉ giúp họ có thêm hai bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 4-3.

    Video tổng hợp trận đấu:

    Ghi bàn: Văn Thắng (30’, 93’), Dyachenko (44’), Patiyo (46’, 89’), Omar (95’), Hải Huy (85’)

    Đội hình ra sân:

    Than Quảng Ninh: Hoài Anh, Thanh Hào, Minh Tùng, Trung Hiếu, Xuân Hùng, Nguyên Sa (Hải Huy 58’), Hồng Quân, Minh Tuấn, Patiyo, Dyachenko.

    FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Đình Hùng, Tiến Thành, Van Bakel, Tiến Thành, Thế Dương (Hoàng Thịnh 64’), Văn Bình, Trọng Hoàng  (Văn Quang 56’), Văn Thắng, Xuân Cường, Omar.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 22/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...