MỚI NHẤT :
  • Lộ diện sao Chelsea rời Stamford Bridge, giá 35 triệu
  • Chelsea đang mất thời gian với Pochettino?
  • Tottenham: Khi những kẻ "chết" hụt thường sống dai!
  • Tại sao Man City thua sốc trước Aston Villa?
  • Ferdinand nêu tên cầu thủ Arsenal mà M.U nên chiêu mộ
  • Bom tấn 72 triệu euro của Real bùng nổ, ghi 6 bàn/8 trận
  • Emmanuel Petit nói rõ sự khác biệt của Barcelona
  • Pochettino bất lực: 'MU chơi tốt hơn và tôi không thể nói gì thêm cả'
  • Arsenal xác định cầu thủ đầu tiên rời Emirates
  • Roy Keane muốn Sir Jim loại bỏ 9 ngôi sao
  • 'Cậu ta quá mềm yếu trước Man Utd'
  • Nhìn Rice mới thấy Caicedo chẳng khác nào cú lừa
  • Lewis Miley đang trở thành ông chủ tuyến giữa của Newcastle
  • Cầu thủ M.U làm khổ Reece James
  • Hành động quyết đoán này của Ten Hag trước trận đấu chính là bước ngoặt
  • AS Roma của Jose Mourinho sẽ chiến đấu vì mục tiêu top 4
  • Davies gây áp lực để đến Real
  • Nhận định Tottenham vs Newcastle (23h30 ngày 10/12): “Gà trống” đòi nợ “Chích Chòe”
  • NÓNG! "Tống" lên ghế dự bị, M.U gửi luôn thông điệp đến Rashford
  • 4 điểm đen trong trận thắng của M.U: "Hết cứu" Varane
  • Vắng Rodri, Man City thậm chí còn không thể tấn công
  • Đây là cuốn bí kíp giúp Ten Hag mở khóa 'Mad dog'
  • Filip Nguyễn "gây bão"; ĐNÁ thán phục CLB Hà Nội; HLV Gong có 5 trận tại CAHN
  • Klopp bất ngờ với Van Dijk
  • Lão tướng 37 tuổi, kẻ phá bĩnh cuộc đua giữa Real và Barca
  • Người thắng, kẻ thua của M.U sau trận thắng 2-1 trước Chelsea
  • Manchester City giờ đã hiểu cảm giác của Arsenal, Liverpool
  • CLB Nhật Bản sốc nặng sau trận thua đại diện Việt Nam
  • Pochettino gửi lời cảnh báo đến Arteta
  • "Tôi sẽ bị sốc nếu Rashford ra sân cuối tuần này"
  • Thắng Chelsea, chuyên gia phát hiện 4 cầu thủ xuất sắc của M.U
  • Làm 2 điều này, Ten Hag chứng minh sự sáng suốt của bản thân
  • Marcus Thuram hết lời khen ngợi Lautaro Martinez
  • Vì sao Taylor Swift có thể khiến CLB Lyon đau đầu?
  • Emre Can chỉ trích cả đội sau thất bại ở Cúp quốc gia Đức
  • Aubameyang lo lắng cho người đồng đội cũ
  • 5 cầu thủ xuất sắc từng chơi cho Tottenham và West Ham
  • Kalvin Phillips xác định bến đỗ mới
  • Học trò muốn đến Barca, HLV Girona khẳng định: "Cậu ta đã mắc sai lầm"
  • Bryan Zaragora, tân binh của Bayern là ai?
  • Thanh Hóa tạm chiếm ngôi đầu của CAHN; Hoàng Đức và VAR giúp Viettel vùi dập Hà Tĩnh

    21:17 Thứ năm 27/07/2023

    BongDa.com.vn Chiều ngày 27/07, vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023 mở màn bằng 2 cuộc đọ sức hấp dẫn ở nhóm dẫn đầu.

    Thanh Hóa tạm chiếm ngôi đầu của CAHN

    Trước màn chạm trán tại vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023, Thanh Hóa được cho là đội có nhiều khát khao hơn Bình Định khi vẫn đang có cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Với lợi thế sân nhà, họ đã nhập cuộc khá chủ động trước đoàn quân HLV Nguyễn Đức Thắng. Tuy vậy, đội bóng đất Võ mới là những người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên với 2 pha dứt điểm dội cột dọc liên tiếp của Hà Đức Chinh và Phạm Văn Thành ở phút thứ 14.

    Đến phút 38, Thanh Hóa đã mở được tỷ số trận đấu do công của Bruno Cunha với một cú đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm sau pha đá phạt góc của đồng đội. Đây cũng là tỷ số khép lại hiệp 1.

    3 nhân tố nổi bật của ĐT nữ Việt Nam trận Bồ Đào Nha - Bóng Đá

    Thanh Hóa tạm chiếm ngôi đầu V-League 2023 sau chiến thắng trước Bình Định.

    Bước sang hiệp 2, Thanh Hóa vẫn cầm trịch thế trận khi kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ. Trong khi đó, tới phút 63, Bình Định mới có thêm cú dứt điểm chệch cột dọc của Jeremie Lynch. Phút 69, Lâm Ti Phông có tình huống đối mặt với  Đặng Văn Lâm nhưng pha đệm lòng của cầu thủ bên phía đội chủ nhà lại không đánh bại được thủ môn Việt kiều.

    Phút 76, tiếp tục là Lâm Ti Phong thoát xuống trống trải nhưng thay vì chuyền bóng cho Bruno Cunha, anh lại tung cú dứt điểm chệch cột dọc trong sự giận dữ của BHL đội chủ nhà.

    Phút 83, Bruno Cunha tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm để hoàn thành cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Thanh Hóa tạm trở lại với vị trí đầu bảng và gây sức ép lớn cho CAHN hay Hà Nội trong cuộc đua vô địch.

    Hoàng Đức và VAR giúp Viettel vùi dập Hà Tĩnh

    Màn đối đầu giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thu hút sự chú ý của NHM khi lần đầu tiên, công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) được áp dụng tại Việt Nam. Trở lại với cuộc đọ sức, với tham vọng cạnh tranh ngôi vương, Cơn lốc đỏ đã chơi tấn công và nhanh chóng có bàn mở tỷ số ở phút 12. Sau đường tạt bóng của Jahongir Abdumominov, Bùi Tiến Dũng đánh đầu kiến tạo để Mohamed Essam dứt điểm cận thành đánh bại thủ môn Thanh Tùng.

    Phút 26, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đáp trả bằng cú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm rất căng của Ngô Xuân Toàn nhưng thủ môn Phạm Văn Phong đã xuất sắc đẩy bóng qua xà ngang. Trong khoảng thời gian sau đó, không có những tình huống nguy hiểm được tạo ra và tỷ số 1-0 là kết quả của hiệp 1.

    Thanh Hóa tạm chiếm ngôi đầu của CAHN; - Bóng Đá

    Mohamed Essam ghi bàn giúp Viettel mở tỷ số trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: Vietnamnet.

    Sau giờ nghỉ, trận đấu diễn ra với nhịp độ khá chậm. Đến phút 58, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ có cơ hội tốt với đường chuyền ngang của Vũ Quang Nam. Trong tình huống này, thủ môn Phạm Văn Phong đã bị lỡ đà, nhưng trước khung thành trống Diallo lại giật mình và đệm bóng vọt xà ngang. Đến phút  69, Nguyễn Hoàng Đức đã trừng phạt đối thủ bằng cú vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.

    Chưa dừng lại ở đó, phút 90+2, Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục điền tên bảng tỷ số với cú sút nhẹ nhàng vào góc xa ngay trong vòng cấm sau đường chuyền của Mohamed Essam. Phút 102, công nghệ VAR vào cuộc và xác định Janclesio phạm lỗi với Trần Danh Trung trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Nguyễn Đức Chiến ấn định chiến thắng 4-0 cho Viettel.

    Kết quả này đã giúp đoàn quân HLV Thạch Bảo Khanh có được 28 điểm, bằng điểm với CAHN. Cuộc đua cho ngôi vô địch V-League 2023 hứa hẹn sẽ còn trở nên đáng xem hơn bao giờ hết.

    Hữu Danh | 20:47 27/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...