MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Thắng sốc M.U, 'nạn nhân của Van Gaal' gửi thông điệp đến CLB cũ

    14:22 Thứ năm 05/11/2020

    BongDa.com.vn Hậu vệ Rafael da Silva đã rời Manchester United vào hè năm 2015

    Rafael da Silva bắt đầu chơi cho Manchester United vào mùa hè năm 2008, khoác áo CLB này trong 7 năm sau đó. Dù không phải sự lựa chọn số 1 trong đội hình Quỷ đỏ nhưng anh vẫn được yêu thích ở sân Old Trafford bởi phong cách chơi cuồng nhiệt. Dưới thời HLV Louis van Gaal, hậu vệ này ít được ra sân hơn, thậm chí rời đi vào cuối mùa giải đó. Về sau Rafael cho biết mình phải chia tay M.U vì không được Van Gaal ưa thích.

    Sau đó, cầu thủ người Brazil chơi cho Lyon 5 mùa và vừa chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo Istanbul Basaksehir. Tại vòng bảng Champions League năm nay, Istanbul được xếp vào cùng bảng với M.U, mang đến cơ hội cho Rafael gặp lại đội bóng cũ.

    Rafael da Silva sends message to fans after win over Manchester United - Bóng Đá

     Rafael đối đầu M.U.

    Ở bảng đấu này, Istanbul chính là đội bị đánh giá thấp nhất, họ đã thua cả 2 vòng đầu, trong khi Man United bất ngờ thắng cả 2. Do vậy, trận gặp Quỷ đỏ rạng sáng nay được cho sẽ lành ít dữ nhiều với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng họ mới là bên giành chiến thắng 2-1, Rafael với lối chơi lăn xả chính là người góp công lớn trong chiến thắng này.

    Sau trận, anh đăng ảnh bản thân lên trang cá nhân cùng lời nhắn: "Làm tốt lắm các chàng trai, chúng ta đã có 3 điểm tuyệt vời và rất xứng đáng với nó. Một cảm giác lạ lùng khi phải đối đầu đội bóng tôi yêu rất nhiều, hẹn gặp các bạn ở Old Trafford."

    Man United chuẩn bị cho Champions League:

     
    Thanh Vũ | 13:52 05/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...