MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • Thắng nhọc Everton, Chelsea có 3 điểm đầu tay ở Ngoại hạng Anh

    04:29 Chủ nhật 07/08/2022

    BongDa.com.vn Chelsea đã có được 3 điểm đầu tay ở vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh 2022/23 với chiến thắng tối thiểu trước Everton.

     

    Quyết tâm giành kết quả tốt trước chủ nhà Everton, HLV Thomas Tuchel đã tung ra đội hình thiện chiến nhất. Bên cạnh những trụ cột của bộ khung cũ có sự xuất hiện của 2 tân binh là Kalidou Koulibaly và Raheem Sterling. Trong khi đó, HLV Frank Lampard cũng sử dụng những con người tốt nhất trong trận đối đầu đội bóng cũ Chelsea.

    Chelsea nhọc nhằn có 3 điểm trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

    Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội khách tỏ ra lấn lướt hơn. Phút thứ 7, từ chấm đá phạt trực tiếp phía bên cánh phải, Kai Havertz bật cao dứt điểm bằng đầu nhưng thủ thành Jordan Pickford đã làm chủ được tình hình. Hơn 10 phút sau, đến lượt Mason Mount thử tài người gác đền của The Tofffees. Cầu thủ người Anh tung ra cú sút chân phải chìm đầy uy lực hướng về góc gần nhung Pickford đã tung người cứu thua.

    Phút 24, đội chủ nhà có lời đáp trả. Vitalii Mykolenko tạt bóng từ cánh trái để James Tarkowski bật cao đánh đầu nhưng thủ môn Edouard Mendy đã bay người đấm bóng cứu thua cho Chelsea. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút bù giờ thứ 7 của hiệp 1 khi  Abdoulaye Doucoure phạm lỗi với Ben Chilwell trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jorginho đã không phạm bất kỳ sai lầm nào, sút tung lưới Everton mở tỷ số 1-0 cho The Blues.

    Chelsea nhọc nhằn có 3 điểm trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

    Jorginho mở tỷ số trận đấu.

    Sang hiệp 2, đội chủ nhà sớm có cơ hội ở phút thứ 48. Sau tình huống thiếu hiểu ý giữa Mendy và Thiago Silva, Demarai Gray thoát xuống đối mặt với người gác đền Chelsea nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sáu phút sau, Doucoure có cơ hội tung ra cú sút trong vòng cấm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn.

    Đội chủ nhà vẫn kiên trì dâng cao đội hình để tìm bàn quân bình tỷ số. Phút 62, Mykolenko tung ra cú sút đi không chính xác. Đến phút 73, Nathan Patterson tạo ra cơ hội cho Dele Alli trong vòng cấm nhưng cựu sao Tottenham lại xử lý quá vụng về và cơ hội đã qua đi.

    Mãi đến phút 83, Chelsea mới tạo ra cơ hội nguy hiểm. Xuất phát từ pha lên bóng của Marc Cucurella, anh căng ngang dọn cỗ để Raheem Sterling đệm bóng cận thành nhưng hậu vệ Everton đã chơi lăn xả để cứu thua cho đội nhà.

    Chelsea nhọc nhằn có 3 điểm trong ngày khai màn Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

    Sterling bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt.

    Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và chung cuộc Chelsea thắng Everton 1-0. Kết quả này giúp đội bóng thành London tạm vươn lên xếp thứ 6 trên BXH với 3 điểm và hiệu số +1. Trong khi đó, Everton tạm đứng thứ 16.

    Kết quả: Everton 0-1 Chelsea

    Ghi bàn: Jorginho (45+9')

    Đội hình ra sân:

    Everton: Pickford, Patterson, Tarkowski, Mina, Godfrey, Mykolenko, Gray, Doucoure, Iwobi, McNeil, Gordon.

    Dự bị: Holgate, Keane, Allan, Begovic, Alli, Gbamin, Ruben Vinagre, Warrington, Mills.

    Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz, Sterling.

    Dự bị: Cucurella, Arrizabalaga, Kovacic, Pulisic, Loftus-Cheek, Chalobah, Gallagher, Ziyech, Broja.

    Đăng Huy - theo xevathethao.vn | 03:59 07/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...